Hà Nội: Tử hình tài xế taxi "giết người tình" bằng 22 nhát dao vì đòi chia tay

Theo cáo trạng, tháng 11/2019, dù cả hai đã có gia đình riêng nhưng Nguyễn Văn Tùng (hành nghề lái taxi) và chị Lê T. L. (người cùng huyện) vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Đầu tháng 1/2021, chị L. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Tùng không đồng ý và đe dọa sẽ giết chị L.

ha noi tu hinh tai xe taxi giet nguoi tinh bang 22 nhat dao vi doi chia tay hinh 1

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại tòa. Ảnh: tuoitre.vn

Vào khoảng 11h ngày 8/1/2021, Tùng hẹn gặp chị L. ở khu vực cầu Dừa, thị trấn Thường Tín, nói chuyện.

Tại đây, giữa chị L. và Tùng xảy ra mâu thuẫn cãi vã, chị L. không muốn tiếp tục mối quan hệ với Tùng nữa. Bực tức, Tùng điều khiển xe máy về phòng trọ lấy dao bầu bọc trong áo khoác rồi quay lại tìm chị L.

Thấy chị L. ở trước khu vực Công ty Sông Hồng Việt (thuộc khu Công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương), Tùng xông tới đâm 22 nhát dao vào người tình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tùng vứt dao tại hiện trường điều khiển xe máy bỏ trốn và bị bắt vào ngày hôm sau.

Tại tòa, Tùng khai, từng có ý cưới chị L. làm vợ nhưng không thể vì chưa ly hôn. Khi bị đề nghị chấm dứt mối quan hệ, Tùng đã sát hại tình nhân và bao biện rằng do yêu mù quáng.

Xem thêm

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

(CLO) Quá trình chăm sóc vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ tự cho rằng do vợ chồng mình là người dân tộc thiểu số nên không được các y bác sỹ quan tâm, chăm sóc như con của sản phụ khác. Đồng thời, cho rằng người nhà mình bị nhân viên y tế quát mắng nên đã cầm dao đâm nhiều nhân viên y tế.

Buôn ma túy, mẹ đơn thân vào tù

Buôn ma túy, mẹ đơn thân vào tù

(CLO) Quang Thị Trang bỏ vốn 5 triệu đồng để mua 5 gói ma túy hồng phiến. Người phụ nữ này dự tính bán lại cho khách với tiền lãi gấp đôi, nhưng khi “đơn hàng” chưa kịp giao thì bị công an bắt quả tang.

Cỡ chữ bài viết: