Hàn Quốc trả lại tượng Bồ Tát bị đánh cắp 13 năm cho Nhật Bản

Sáng 12/5, bức tượng được đưa về Nhật Bản bằng máy bay đến tỉnh Fukuoka, rồi chuyển tiếp bằng phà đến đảo Tsushima. Hàng chục người dân địa phương đã đứng vỗ tay chào đón tượng trở về, trong khi một chiếc xe tải nhẹ nhàng chuyển thùng gỗ chứa tượng đến chùa Kannonji.

Bức tượng sẽ được lưu giữ trong bảo tàng địa phương sau buổi lễ tại chùa, và an ninh xung quanh hiện vật quý giá này sẽ được tăng cường.

untitled(19).png
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng mạ vàng (bên phải). Ảnh: Shin Hyun-jong

Bức tượng đồng mạ vàng cao 50 cm, một hình tượng từ bi quen thuộc trong Phật giáo, vốn thuộc sở hữu của chùa Kannonji trên đảo Tsushima, tỉnh Nagasaki. Năm 2012, nhóm trộm đã đánh cắp bức tượng cùng một hiện vật khác và đưa sang Hàn Quốc với mục đích bán kiếm lời. Một trong hai bức tượng đã được trả lại ngay sau đó, nhưng riêng tượng Bồ Tát thì bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ.

Nguyên nhân là vào năm 2016, chùa Buseoksa ở thành phố Seosan, Hàn Quốc bất ngờ đệ đơn kiện, khẳng định bức tượng từng bị hải tặc Nhật Bản cướp đi hàng trăm năm trước và yêu cầu giữ lại như một dạng "đòi công lý lịch sử".

Cuộc chiến pháp lý kéo dài cho đến năm 2023, khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết đứng về phía Nhật Bản, công nhận quyền sở hữu hợp pháp của chùa Kannonji. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ vào tháng 1 năm nay, phía Hàn Quốc đã được phép giữ lại bức tượng thêm 100 ngày để tổ chức một triển lãm chia tay, trước khi trao trả vào cuối tuần qua.

Buổi lễ bàn giao tại chùa Buseoksa hôm 10/5 diễn ra trong không khí thân thiện, theo lời kể của Sekko Tanaka, cựu trụ trì chùa Kannonji. "Chúng tôi đã bắt tay nhau. Đó là sự bình lặng sau cơn bão", ông nói, không giấu được sự nhẹ nhõm vì tranh chấp đã khép lại khi ông vẫn còn sống.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: