H’Hen Niê tạo hình cá tính trong '578 - Phát đạn của kẻ điên'
(CLO) “578 - Phát đạn của kẻ điên” là dự án hành động đáng chú ý phát hành đầu năm 2022. Trong đó vai diễn Bảo Vy của Hoa hậu H’Hen Niê thu hút nhiều sự quan tâm bởi đây là lần đầu cô chạm ngõ điện ảnh.
Trong “578 - Phát đạn của kẻ điên”, H’Hen Niê hóa thân thành một “đả nữ” luôn âm thầm bên cạnh nam chính. Vì vậy Hoa hậu Việt Nam 2017 phải rũ bỏ hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên các sàn diễn. Trong bộ ảnh mới nhất được nhà sản xuất tung ra H’Hen Niê lột xác với thần thái sắc lạnh nhưng không kém phần gợi cảm. Đặc biệt là vẻ ngoài bê bết máu cùng những vết sẹo càng làm cô thêm ấn tượng.
Được biết trên phim, người đẹp người Ê-Đê có tính cách mạnh mẽ, biết võ thuật, thành thạo lái container, phân khối lớn. Để làm được tất cả những việc này H’Hen Niê đã phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cùng chuyên gia võ thuật Hàn Quốc trong nhiều tháng liên tục với cường độ cao, thậm chí phải trả giá bằng “máu” do những chấn thương.
Cô từng chia sẻ rằng: "Hen được tập luyện rất kỹ cho vai diễn, có cả máu và nước mắt. Khi bước vào set quay, Hen khá bỡ ngỡ và có chút hồi hộp nhưng cố gắng thể hiện trọn vẹn cảm xúc lẫn hình tượng nhân vật. Mọi khung hình đều cho thấy sự quyết tâm, nghiêm túc của Hen với vai diễn".
Người đẹp luôn được các đạo diễn yêu cầu sử dụng đóng thế cho các phân cảnh nguy hiểm nhưng cô bày tỏ nguyện vọng được thử trước. Trong đó, một phân cảnh đáng nhớ nhất với H’Hen Niê là lúc cô đấu tay đôi dưới mưa trên nóc container với võ sư Tuấn Hạc tại cảng Hải Phòng và cô đã bị anh đá bay xa 5 mét, chấn thương và bầm tím khắp người.
“578- Phát đạn của kẻ điên” xoay quanh một người lái xe container và con gái nhỏ sống du mục trên những cung đường. Một ngày nọ, anh được thông báo con gái mình bị trầm cảm nặng do hậu quả của một vụ xâm hại tình dục. Người cha đau đớn lên đường tìm kiếm thủ phạm và đối đầu cả một thế giới ngầm để giành lại công bằng.
“578- Phát đạn của kẻ điên” là tác phẩm của Lương Đình Dũng và đạo diễn Hàn Quốc Oh Sea Young. Phim dự kiến ra rạp vào đầu năm 2022, sau hai lần hoãn chiếu vì dịch.