Hơn 100 quốc gia cử đại diện dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran

(CLO) Theo Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB), các đại diện từ hơn 100 quốc gia dự kiến sẽ tham dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, bắt đầu từ hôm nay 3/7.

Ông Ali Khamenei qua đời ở tuổi 86 trong một cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào khu nhà riêng hôm 28/2, ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran. Ban đầu, lễ an táng được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 3 nhưng bị hoãn do xung đột kéo dài.

Theo lịch trình được công bố, lễ tưởng niệm chính thức sẽ khai mạc tại Tehran vào ngày 3/7. Các nghi lễ tang lễ và đoàn rước sẽ kéo dài trong 7 ngày, diễn ra tại nhiều thành phố của Iran và Iraq.

Sự kiện ngày 3/7 được xem là lễ tưởng niệm chính, với sự tham dự của phần lớn các đoàn đại biểu nước ngoài. Trong hai ngày 4-5/7, linh cữu của ông Khamenei cùng một số thành viên gia đình sẽ được quàn tại Đại Mosalla ở Tehran để người dân đến viếng.

Đến ngày 6-7/7, đoàn tang lễ sẽ di chuyển đến thành phố Qom của Iran. Ngày 8/7, một lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại sân bay quốc tế Najaf (Iraq), sau đó là các cuộc rước công cộng tại Najaf và Karbala.

untitled-5478.png
Người dân biểu tình tại Tehran phản đối các cuộc không kích của Israel vào Iran vào năm 2025. Ảnh: CC/Wiki

Theo kế hoạch, thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa trở lại Iran để tổ chức lễ an táng cuối cùng tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad vào ngày 10/7. Đây cũng là nơi ông sinh ra.

Theo các thông báo chính thức, một số nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ dự kiến sẽ tham dự lễ tang.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ dẫn đầu phái đoàn Pakistan. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili cũng được xác nhận sẽ tham dự.

Ngoài ra, nhiều quốc gia sẽ cử lãnh đạo cấp cao hoặc đại diện chính phủ đến Tehran.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz. Ấn Độ cử Thứ trưởng Ngoại giao Pabitra Margherita và Thống đốc bang Bihar Syed Ata Hasnain, cùng một số chính trị gia đối lập trong phái đoàn.

Trung Quốc sẽ cử ông He Wei (Hà Vĩ), Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Nga sẽ do Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đại diện tham dự.

Từ Afghanistan, Ngoại trưởng chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi đã đến Tehran, trong khi Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Abdul Ghani Baradar cũng được truyền thông Afghanistan cho là sẽ tham gia lễ tang.

Bangladesh dự kiến cử Chủ tịch Quốc hội Hafizuddin Ahmed đại diện tham dự.

Lễ tang lần này có thể trở thành một trong những lễ tang lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Iran, với quy mô được dự báo vượt cả lễ tang của cố Lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini năm 1989, sự kiện từng thu hút khoảng 10 triệu người đến viếng.

Lãnh tụ tối cao đương nhiệm của Iran là ông Mojtaba Khamenei sẽ không tham dự lễ tang vì lý do an ninh, sau những lời đe dọa ám sát mới từ phía Israel.

Trong khi Iran chuẩn bị cho lễ tang cấp nhà nước, một chỉ huy quân sự nước này đã cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Ali Abdollahi tuyên bố Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước mọi hành động đe dọa hoặc tấn công nhằm vào nước này.

Xem thêm

Mỹ điều tra sĩ quan kêu gọi luận tội Tổng thống Trump

Mỹ điều tra sĩ quan kêu gọi luận tội Tổng thống Trump

(CLO) Không quân Mỹ ngày 2/7 cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Thiếu tá Jason Watson, sau khi ông mặc quân phục tham gia biểu tình và kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance trước Điện Capitol.

Thiếu nhân công, nhiều cửa hàng Hàn Quốc chuyển sang dùng robot

Thiếu nhân công, nhiều cửa hàng Hàn Quốc chuyển sang dùng robot

(CLO) Robot pha cà phê, quầy thanh toán tự phục vụ và những cửa hàng không có bất kỳ nhân viên nào đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc, khi các chủ kinh doanh tìm cách cắt giảm chi phí nhân công và đối phó tình trạng thiếu lao động do dân số già hóa.

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

(CLO) Giới chức Bắc Kinh cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà Citic Tower - tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc - đã mắc chứng lo âu và mất ngủ trong thời gian dài, đồng thời nhiều lần nhắc đến ý định "kết thúc cuộc đời" trong nhật ký cá nhân.

Cỡ chữ bài viết: