Khắp nơi cầu nguyện cho Malaysia Airlines MH370

Khắp nơi cầu nguyện cho Malaysia Airlines MH370

(Congluan.vn) - Cho đến nay, đã qua hơn 5 ngày tìm kiếm nhưng tất cả các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của nhiều nước vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của chiếc máy bay mát tích MH370.

Khắp nơi từ các mạng xã hội cho đến ngoài đời, tất cả mọi người đều lo lắng và cầu nguyện cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này. Những ý niệm đó được truyền tải qua các bức tranh được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội, và nhiều nơi người ta đã tổ chức các hoạt động cầu nguyện tập thể cũng như thắp nến, thả đèn trời, tạc tượng và viết những lời nhắn gửi cho 239 người trên MH370.

Bức tranh do Dalal Ameen chia sẻ trên trang cá nhân với những cánh tay muốn níu giữ, mong mỏi cùng dòng chữ máy bay MH 370 "xin hãy trở lại".

Bức ảnh bầu trời vàng cùng với dòng chữ “Pray for MH370” (Cầu nguyện cho MH370) cũng được chia sẻ trên mạng

Một tấm thiệp trong đó có hình ảnh chiếc máy bay và dòng cầu nguyện được bao bọc bởi những vỏ ốc 

Giờ đây chỉ biết cầu nguyện với những dòng nước mắt

Người dân Malaysia quỳ hàng dài trên đường cầu nguyện cho nạn nhân máy bay mất tích MH 370.

Một nhóm người Malaysia gốc Hoa tập trung gần quảng trường Độc lập tại thủ đô Kuala Lumpur để tổ chức buổi cầu nguyện cho chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Họ thắp những ngọn nến nhỏ trên mặt đất và xếp thành dòng chữ "Cầu nguyện cho MH370". 

Họ cũng mang theo tấm biểu ngữ to in dòng chữ "Cuộc tụ họp của những người cầu nguyện cho MH370". 

Mọi người cùng nhau ghi những điều ước của mình cho 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn lên những chiếc đèn trời, rồi thả nó lên cao. 

Trong ánh nến lung linh, mọi người cùng hát ca khúc tiếng Anh "Right here waiting for you" như một lời nhắn gửi đến những người mất tích rằng họ hãy mau chóng quay về. 

Có 154 người Trung Quốc và 38 người Malaysia trên chuyến bay MH370, bên cạnh công dân từ nhiều quốc gia khác. 

Tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia, các hành khách cũng để lại những điều ước cho chiếc Boeing 777-200 trên các tấm bảng được chuẩn bị sẵn. 

Một góc bảng nổi bật với dòng chữ "Hãy hy vọng" mang màu sắc rực rỡ, được ghép từ các que gỗ, xung quanh chi chít những lời nhắn gửi như "cơ trưởng Zaharie: chúng tôi nguyện cầu cho ông" hay "Xin hãy trở về". 

Các nhà sư cầu khấn cho chuyến bay MH370 tại sân bay Kuala Lumpur. 

Ở cách xa Malaysia, tại thành phố Bhubaneswar, thuộc bang Orissa, Ấn Độ, nhà điêu khắc Sudersan Pattnaik, tạo nên một tác phẩm ấn tượng từ cát với hình chiếc máy bay Boeing 777-200 và những gương mặt đại diện cho những người mất tích. Ở phía dưới là dòng chữ "Cầu Chúa cho phép màu xảy ra" nổi bật trên bãi biển Puri. 

Người dân Malaysia thắp nến cầu nguyện cho MH370

Lễ cầu nguyện dành cho chuyến bay MH370 được tổ chức tại Kualar Lumpur vào tối ngày 10/1.

Bức ảnh "Hãy cùng cầu nguyện cho MH370" 

Bức ảnh "Cầu nguyện cho MH370, đừng đánh mất hi vọng" và thời điểm chiếc máy bay mất tích vào ngày 8-3-2014 

Bức ảnh với dòng chữ "Về nhà đi, MH370" 

Bức ảnh "Cầu nguyện cho MH370" 

BÌNH MINH (Tổng hợp)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: