Từ năm 1964 đến 1972, Ngã ba Đồng Lộc - huyết mạch giao thông quan trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh - liên tục hứng chịu những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.
Trong mưa bom bão đạn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại đây đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam.
Xuất phát từ tình yêu quê hương và những trải nghiệm thực tế trong chiến tranh, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, nguyên phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân, đã dành nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để viết nên “Khoảng trời con gái”. Từ kịch bản gốc, NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ, do NSND Lê Hùng đạo diễn.
Tác phẩm từng được công diễn tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc năm 2018, thu hút khoảng 6.000 khán giả và để lại nhiều xúc động. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, vở diễn tiếp tục được dàn dựng, hoàn thiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Hồng Lựu và NSƯT Ngọc Cẩm.
Theo NSND Hồng Lựu, việc đưa tác phẩm trở lại sân khấu không chỉ nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho thế hệ trẻ.
Điểm nhấn của vở diễn là sự kết hợp giữa nghệ thuật dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với công nghệ trình chiếu hiện đại và hình thức tương tác với khán giả. Đặc biệt, sự tham gia của các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi với những làn điệu dân ca mộc mạc được kỳ vọng tạo nên sức sống mới cho nghệ thuật truyền thống.
Theo kế hoạch, “Khoảng trời con gái” sẽ công diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào ngày 19/7, sau đó lưu diễn tại Hưng Yên (20/7), Ninh Bình (21/7) và Thanh Hóa (22/7), góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bất diệt của Ngã ba Đồng Lộc đến với công chúng hôm nay.