Lặng thầm khơi dậy tình yêu thương

(CLO) “Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”! Ấy thế mà có những nơi, những đứa trẻ dường như không hiểu được tình yêu thương, không biết đến cuộc sống tương lai, bởi nỗi đau khổ đã xuất hiện từ khi chào đời. Đó là câu chuyện của những đứa trẻ ở Lớp học nhân ái, tại số 175 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, nơi có những nhà hảo tâm như Nghệ sĩ Lê Hồng Giang hay còn gọi là nghệ sĩ Giang còi luôn âm thầm giúp đỡ trong 4 năm qua.

Câu chuyện khơi nguồn tình yêu thương trong lặng lẽ.

Sau những phút giây, rồi sau cả ngày tháng hụt hẫng, đau khổ khi thấy con chào đời không hoàn thiện, tình cha nghĩa mẹ lại càng dào dạt yêu thương, dâng tràn hy sinh, che chở cho đứa con thiệt thòi bé bỏng. Có lẽ đây là cái duyên, cái nghiệp đối với Nghệ sĩ Giang còi, âm thầm giúp đỡ tài trợ cho lớp học từ khi mở ra cho đến bây giờ.

Nghệ sĩ Giang còi còn chia sẻ: “Cái duyên cái nợ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, cũng không vì đánh bóng tên tuổi hay làm giàu từ việc nhân ái này, nếu mà làm giàu tôi không còn sống trong cảnh nông dân như ngày hôm nay. Điều tôi mong muốn là có cho các con 1 mái nhà, nơi che nắng che mưa”. Ba tháng có thể con chưa biết lẫy. Bảy tháng con là đứa trẻ chậm bò. Chín tháng con chẳng chịu đi những bước đầu tiên. Nhưng năm tuổi, sáu…rồi bảy tuổi, con vẫn chưa được tới trường thì thực sự làm cha mẹ ai mà chẳng xót xa, đau đớn. Người ta tìm niềm vui trong mỗi bước nhận biết vô cùng chậm chạp, vụng về của con; phát hiện và nâng niu trân trọng cả những biểu hiện của trí thông minh dù là khó thấy ở đứa con tinh thần.

 Nghệ sĩ Giang còi ghé thăm lớp học nhân ái tại Hải Phòng

Những người gắn bó với các con là những cô giáo đầy tâm huyết, tình yêu thương, trong đó có Cô Hoàng Thu Trang – Giáo viên tiểu học và hiện tại là đại diện cho lớp học nhân ái tâm sự: “Từ khi sinh con, sức khoẻ hai mẹ con hay ốm đau bệnh tật, sau khi mở lớp học từ thiện này, sự cống hiến thiện nguyện, chăm sóc các con và cảm thấy sức khoẻ 2 mẹ con khỏe mạnh hơn. Ở đây các con đều không có nhận thức, có thể đánh các cô, giật tóc các cô, bạn bè bất cứ lúc nào, các con tại lớp học đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, hoặc không có đủ cha mẹ. Thậm chí có cháu sinh ra trong gia đình có 2 anh em đều bị bại não, rất đáng thương”.

Nhưng rồi con đã được tới trường. hay chỉ là lớp học nho nhỏ thôi, cũng đủ vỡ òa niềm vui của gia đình. Cũng là hạnh phúc được ngày ngày tất bật đưa con đi học. Anh Trần Tiến - Phụ huynh của đứa con không may mắn mắc bệnh đao và tim bẩm sinh, hiện anh là giảng viên trường Chu Văn An bày tỏ: “Sinh con được 3 tháng thì phát hiện ra con bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh đao, gia đình đã chạy chữa tốn kém rất nhiều. Rất may có trường lớp nhân ái của cô Trang chuyên chăm nuôi trẻ em khuyết tật, chính vì vậy mà cháu có sự phát triển hơn về ngôn ngữ và hành vi, cũng cảm ơn những nhà hảo tâm và sự ân cần quan tâm đặc biệt từ Nghệ sĩ Giang còi”.

NS Giang còi đàn hát cho các con nghe.

Quãng thời gian 4 năm, nó không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để thấy được sự thay đổi nhận thức dù chỉ nho nhỏ từ những đứa trẻ kém may mắn, mang những căn bệnh: đao, tự kỷ, chất độc màu da cam... Ngoài ra, cơ sở vật chất ở đây hầu như đều được các nhà hảo tâm tài trợ như: cô Sister Ying, chú Hoàng Minh Sơn, Nghệ sĩ Giang còi và các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, tuy nhiên phòng học còn rất bé, cơ sở vật chất còn sơ sài.

Đặt chân đến vùng đất nào, nơi có những đứa trẻ không được may mắn, điều đầu tiên Nghệ sĩ Giang còi làm là có những món quà nhỏ cho các con, dù đó chỉ là bài ca, gói bánh nhỏ hay một món đồ chơi, đều thấy được niềm hạnh phúc từ đôi mắt trẻ thơ.

Lên tiếng kêu gọi sau 4 năm âm thầm giúp đỡ

Không quản ngại đường sá xa xôi, cứ rảnh rỗi Nghệ sĩ Giang còi lại tranh thủ đến thăm các con, anh như một người cha đỡ đầu lớp học, cho các con được tới lớp như bao bạn bè khác. Người đời nói: trẻ em có quyền được sống, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, học tập, vui chơi, giải trí...Nhưng các con ở Lớp học nhân ái – Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng thì không có được trọn vẹn của niềm vui đó. Âm thầm giúp đỡ có hẳn là tốt?

Chính vì vậy Nghệ sĩ Giang còi cảm thấy cần làm gì đó để cứu giúp cuộc đời các con có 1 cuộc sống ấm no hơn thay vì âm thầm giúp đỡ, Nghệ sỹ chia sẻ: “Mình kể công không còn ý nghĩa nữa, nhưng lần tôi phải bày tỏ để kêu gọi những nhà hảo tâm để các con có 1 mái nhà mới, gặp đơn vị sơn xin tài trợ sơn, gặp cái nào xin tài trợ cái đó với mong muốn cho các con một mái nhà thứ 2. Cũng không hy vọng mọi người cho tiền, chỉ mong mọi người có thể mua vé tham dự chương trình để toàn bộ số tiền đó có thể cho các con 1 cuộc sống ấm no hơn”.

 NS Giang còi chia sẻ gánh nặng với các cô bằng việc vui chơi cùng các con

Đêm ca nhạc - hài kịch “Một mái nhà cho các con” là một chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện cho Lớp học tự thiện nhân ái sẽ được tổ chức tại Nhà hát tháng Tám, 117 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng, vào lúc 20h ngày 25/11/2017. Với sự tham gia của rất nhiều như: NSND Quang Thọ, Ca sỹ Hồ Quang Tám, cặp đôi hài Giang Còi – Quang Tèo, Danh hài Vượng Râu, NS Trà My, MC Thảo Vân. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa, một lời nhắn nhủ về tình yêu thương con người và đặc biệt với những gia đình có em nhỏ, còn là một bài học về lòng Nhân ái sâu sắc. Mỗi tấm vé các bạn cầm trên tay là một vài ngày công, dăm bao xi măng góp lại xây cho các bé một mái nhà nhân ái.

Lớp các con học dù không bảng đen phấn trắng. Cô giáo con không tha thướt áo dài, nhưng lớp ấy có các bạn giống như con, chia sớt với con từng giọt hiếm hoi những vị ngọt ngào số phận. Cô giáo cũng là người thay mẹ chăm con. Dù có cảm nhận được hay không, ít hay nhiều, không khi nào con phải một mình, không bao giờ con thấy cô đơn…

Kim Huyền

Xem thêm

Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

(CLO) Để nhường đất cho xây dựng thủy điện Sơn La, khoảng 10 hộ dân huyện Quỳnh Nhai được chuyển đến nơi ở mới. Sự hi sinh ấy được đền đáp bằng việc được giao cho diện tích đất để canh tác, lại đúng thời điểm chủ trương trồng cây cao su đang triển khai rầm rộ. Những tưởng niềm vui sẽ nhân đôi, nhưng…
Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

(CLO) Liên quan đến vụ truyền bá “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: ngày 29/3, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với 3 trang mạng của chùa.
Kinh Môn - Lá cờ đầu phong trào Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

Kinh Môn - Lá cờ đầu phong trào Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

(CLO) Trong 10 năm (2008-2018) thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Hội chữ thập đỏ huyện Kinh Môn đã đạt được những kết quả ấn tượng, là đơn vị dẫn đầu phong trào Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương.
Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

(CLO) Một tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm do đối tượng Khanh Philip cầm đầu với quy mô lớn vừa bị Phòng CS hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành triệt phá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 ôtô, 110 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ hành vi đánh bạc.
“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

(CLO) Một số diện tích cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ cây cao su mang lại không được như kỳ vọng và người dân thì đang thấp thỏm trong nỗi lo “vàng trắng” sẽ…mất trắng?
Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

(CLO) Cây cao su đã được trồng tại nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La từ những những năm 2007 – 2008. Đến nay, sau 10 năm chăm sóc, một số diện tích cao su của tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên, sự mòn mỏi chờ đợi của người dân đã không được như kỳ vọng...
Hà Tĩnh: Đừng "đánh bẫy" với tính mạng người dân

Hà Tĩnh: Đừng "đánh bẫy" với tính mạng người dân

(CLO) Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh về con đường cụt “bẫy người” vô cùng nguy hiểm ở xã Đức Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan chức năng ở đây vẫn "khoanh tay" đứng nhìn vấn nạn này để rồi dẫn đến tai nạn chết người thương tâm.
Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

(NB&CL) Dù nằm ở vị trí khá cách biệt với các đô thị lớn, hạ tầng giao thông còn nghèo nàn,… nhưng liên tiếp 10 năm qua, Đồng Tháp luôn nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước. Sức bật của Đồng Tháp thời gian qua được cho là nằm ở yếu tố con người.
Cỡ chữ bài viết: