Leicester 1-2 Fulham: Leicester thất thủ trước tân binh

(CLO) Thi đấu trên sân nhà, câu lạc bộ Leicester đã có một ngày thi đấu vô cùng bế tắc và phải đón nhận thất bại thảm trước Fulham tỷ số 1-2 tại Premier League 2020/21. Qua đó bỏ lỡ nhiều cơ hội leo lên ngôi nhì bảng.

Leicester và Fulham nhập cuộc với tinh thần tự tin. Tuy nhiên, thi đấu trước đối thủ được đánh giá là quá yếu, HLV Brendan Rodgers tự tin sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ có khả năng tấn công tốt như Youri Tielemans, Dennis Praet và James Maddison. Và nhiệm vụ của những cái tên này như thường lệ vẫn là tạo ra cơ hội cho tiền đạo chủ lực Jamie Vardy.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại King Power lại trái với dự đoán khi Fulham tỏ ra cực kì quyết tâm, tập trung và phòng ngự chặt chẽ hơn thường lệ.

Ở phút thứ 19, Leicester mới tạo được cơ hội ngon ăn đầu tiên. Đáng tiếc, Tielemans lại sút bóng dội cột dọc. Wesley Fofana trong nỗ lực băng vào đá bồi cũng đưa bóng tìm đến xà ngang.

Bài liên quan

Burnley 0-3 Chelsea: Chelsea leo lên vị trí thứ 4 BXH Premier League 2020/21

Fulham 2-3 Everton: Everton giành chiến thắng ở Premier League 2020/21

Leeds 0-0 Arsenal: Arsenal tạm xếp thứ 11 sau vòng 9 tại Premier League 2020/21

Sheffield 0-1 West Ham: West Ham vươn lên thứ 8 trên BXH Premier League 2020/21

Cầu thủ Lookman mở tỷ số trận đấu. Ảnh: bongda24h.vn

Cầu thủ Lookman mở tỷ số trận đấu. Ảnh: bongda24h.vn

Sang phút thứ 26, Vardy có cú giật gót khá tinh tế từ đường căng ngang của Praet nhưng không thắng được thủ môn Alphonse Areola.

4 phút sau đó, Fulham bất ngờ vượt lên dẫn trước bằng một pha phản công cực kì mẫu mực. Andre-Frank Zambo Anguissa đi bóng dũng mãnh từ phần sân nhà rồi chọc khe cho Ademola Lookman thoát xuống, hạ gục Kasper Schmeichel trong thế không bị ai kèm.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua. Ở phút thứ 35, Leicester đã dính thêm một “cái tát, cầu thủ Christian Fuchs có pha va chạm với Bobby De Cordova-Reid trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định cho Fulham hưởng quả phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Ivan Cavaleiro đánh lừa Schmeichel để nhân đôi cách biệt cho đội khách, cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Thua thẳng thắn 2 bàn đầy chóng vánh trong hiệp đấu đầu tiên, HLV Rodgers buộc phải “tất tay” khi đưa 2 cầu thủ tấn công tốt nhất trên ghế dự bị là Cengiz Under và Harvey Barnes vào sân ngay sau giờ nghỉ. Thế nhưng những thay đổi ấy cũng không thể giúp thế công của Leicester khởi sắc hơn.

Câu lạc bộ Leicester đã tạo ra sức ép nghẹt thở với quyền kiểm soát bóng áp đảo. Dù vậy, hàng phòng ngự tệ nhất Premier League (thủng lưới 18 bàn sau 9 vòng) của Fulham lại có một ngày thi đấu chắc chắn không ngờ, gần như “bắt chết” Vardy và khóa mọi đường bóng hướng đến tiền đạo mang áo số 9.

Bên cạnh đó, Leicester còn suýt nhận thêm đòn “hồi mã thương” ở phút 74 khi Lookman có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. May cho đội chủ nhà là thủ môn Schmeichel vẫn duy trì được sự tập trung để từ chối cú đúp cho chân sút 23 tuổi.

CLB Leicester chỉ kiếm được 1 bàn vào cuối trận nhờ công của Barnes. Ảnh: TL

CLB Leicester chỉ kiếm được 1 bàn vào cuối trận nhờ công của Barnes. Ảnh: TL

Ở phút 85, Leicester mới rút ngắn được tỉ số. Trung vệ Tosin Adarabioyo có pha phá bóng bằng đầu đưa bóng đến đúng vị trí của… Vardy. Tiền đạo người Anh lập tức làm tường giúp Barnes dứt điểm tung lưới Areola ở cự li gần.

Càng về cuối trận đấu, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Leicester có được bàn gỡ hòa, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-2.

“Bầy sói” chôn chân ở vị trí thứ 4 với 1 điểm ít hơn Chelsea và tiếp tục kém ngôi đầu 3 điểm. Đây đã là trận thua thứ 3 của HLV Rodgers cùng các học trò sau 5 trận (thắng 2) được chơi trên sân nhà ở mùa giải năm nay, trái ngược hẳn phong độ cao khi phải làm khách (thắng 4, thua 1).

Đội hình thi đấu giữa LEICESTER và FULHAM

LEICESTER: Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Jonny Evans, Christian Fuchs, James Justin, Youri Tielemans, Nampalys Mendy, Luke Thomas, Dennis Praet, James Maddison, Jamie Vardy. 

FULHAM: Alphonse Areola, Ola Aina, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Harrison Reed, Andre-Frank Zambo Anguissa, Bobby De Cordova-Reid, Ruben Loftus-Cheek, Ademola Lookman, Ivan Cavaleiro. 

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: