Những tiếng khóc xé lòng bên bờ sông, những đôi dép nhỏ còn bỏ lại trên bãi cát và những ước mơ tuổi thơ dang dở đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối về tai nạn đuối nước trẻ em mỗi dịp hè đến.
5 thiếu niên mãi không trở về sau buổi đi bẫy chim, tắm sông
Tối 18/5, UBND xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 học sinh bị đuối nước trên sông Lô.
Các nạn nhân gồm em N.T.L. (13 tuổi, trú thôn Yên Kiều) cùng các em B.X.N., N.M.Q., N.C.Tr. và N.V.T. (đều 14 tuổi, trú thôn Yên Phú, xã Sông Lô).
Theo thông tin ban đầu, nhóm 9 nam thiếu niên, gồm 4 em 13 tuổi và 5 em 14 tuổi, rủ nhau đi bắt, bẫy chim rồi xuống tắm tại khu vực gần Đình Yên Lập, thuộc thôn Yên Kiều. Trong lúc vui đùa dưới nước, 5 em bất ngờ bị cuốn vào vùng nước sâu.
Khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sông Lô cùng lực lượng công an, quân sự và các đơn vị chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ triển khai tìm kiếm xuyên nhiều giờ.
Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể cả 5 em đã được tìm thấy trong nỗi đau quặn thắt của gia đình và người dân địa phương.
Bàng hoàng sau vụ 4 anh em, bạn bè tử vong ở Đắk Lắk
Trước đó chỉ hai ngày, chiều 16/5, một vụ đuối nước khác cũng khiến dư luận bàng hoàng khi 4 học sinh tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk tử vong sau khi rủ nhau đi tắm sông.
Sau buổi thi cuối năm học, nhóm học sinh ở xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm cùng đến tắm tại sông Bánh Lái. Trong lúc tắm, cả 4 em bị dòng nước cuốn ra xa. Khu vực xảy ra tai nạn vắng người qua lại nên dù có tiếng tri hô, việc cứu nạn không kịp thực hiện.
Đến 21h cùng ngày, thi thể các em mới được tìm thấy.
Các nạn nhân gồm Nguyễn Anh Hào (9 tuổi), Nguyễn Bảo Phúc (11 tuổi), Nguyễn Nhật Bảo (14 tuổi) và Nguyễn Gia Bảo (11 tuổi). Trong đó, Nhật Bảo và Gia Bảo là anh em ruột. Cả 4 em đều có hoàn cảnh khó khăn.
Dòng sông Bánh Lái, nơi xảy ra tai nạn, là hợp lưu của những con suối từ rặng đèo Cả đổ ra biển Đông. Có những đoạn sâu hơn 2 mét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng vẫn thường xuyên có trẻ em tới tắm vào mùa hè.
Mùa hè vừa bắt đầu, những khoảng trống an toàn đã hiện hữu
Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến 9 học sinh tử vong chỉ trong ít ngày tiếp tục phơi bày thực trạng đau lòng: Đuối nước vẫn đang là “sát thủ thầm lặng” với trẻ em Việt Nam mỗi dịp nghỉ hè.
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ trẻ tử vong vì đuối nước cao nhất khu vực Tây Thái Bình Dương.
Điều đáng lo ngại là phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tại ao hồ, sông suối tự nhiên, nơi không có người giám sát, không biển cảnh báo và thiếu kỹ năng an toàn dưới nước.
Ngay sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão năm 2026.
Bộ Y tế cảnh báo kỳ nghỉ hè cùng diễn biến thời tiết cực đoan đang khiến nguy cơ mất an toàn với trẻ em gia tăng, nhất là tại khu vực sông, suối, ao hồ, vùng ngập lụt và các công trình chứa nước.
Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực nguy hiểm; cắm biển cảnh báo, rào chắn tại ao hồ, sông suối; tổ chức hoạt động hè an toàn; tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng sinh tồn dưới nước cho trẻ, đặc biệt với trẻ em vùng khó khăn.
Bên cạnh đó, ngành y tế, giáo dục, công an, đoàn thanh niên và chính quyền cơ sở phải phối hợp quản lý trẻ trong dịp hè, tăng cường giám sát cộng đồng để hạn chế những bi kịch tương tự tái diễn.