Mesut Ozil “tuyên chiến” Mikel Arteta trước cuộc đụng độ của Arsenal với Liverpool

(CLO) Trong một phát biểu mới đây trên trang các nhân, Mesut Ozil đã có động thái ngầm tố cáo HLV Mikel Arteta đang “bịa đặt” về anh. Điều này làm cho mâu thuẫn giữa Ozil và Ban huấn luyện Arsenal ngày càng không thể cứu vãn được.

Sau hơn 3 tháng nghỉ vì Covid-19, Mesut Ozil hoàn toàn “biến mất” khỏi đội hình Arsenal thậm chí, cầu thủ 31 tuổi chưa được ra sân kể từ khi Giải ngoại hạng Anh trở lại. Đây thực sự là điều khó hiểu nếu biết Ozil từng là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Arsenal trước đây.

Mesut Ozil đăng tải bức ảnh luyện tập cùng dòng mô tả: “Tôi đã sẵn sàng”. Ảnh: Twitter @MesutOzil1088

Mesut Ozil đăng tải bức ảnh luyện tập cùng dòng mô tả: “Tôi đã sẵn sàng”. Ảnh: Twitter @MesutOzil1088

Điều này, càng khẳng định mối nghi ngờ của báo giới lẫn người hâm mộ từ lâu về sự bất hòa giữa Ozil với Ban lãnh đạo đội bóng thành London, xuất phát từ việc cầu thủ 31 tuổi từ chối giảm lương để hỗ trợ CLB trong mùa dịch.

Trong khi đó, tại buổi họp báo trước trận gặp Liverpool vào đêm nay, HLV Mikel Arteta của Arsenal đã khẳng định Ozil không có tên trong danh sách đăng ký. Vị HLV này cũng chỉ giải thích ngắn gọn là ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt do gặp vấn đề ở lưng.

XX

HLV Arteta phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Liverpool. (nguồn: Metro)

Tuy nhiên một diễn biến mới nhất  trên Twitter cá nhân, Ozil dường như đang có ý định “tuyên chiến” với Arsenal cũng như cả HLV Arteta khi đăng tải bức ảnh luyện tập cùng dòng mô tả: “Tôi đã sẵn sàng”.

Đó như một gáo nước lạnh dội vào phát biểu của thuyền trưởng Arsenal trước đó, và cũng khẳng định ông thầy cũng như CLB đã “bịa đặt” về tình trạng của mình. Rất có thể, sau tuyên bố trên “mối lương duyên” giữa Ozil với Arsenal sẽ đi đến một kết thúc buồn.

Được biết, người đại diện Erkut Sogut của cầu thủ người Đức cũng chia sẻ ý định sẽ rời khỏi Arsenal của thân chủ mình. Tuy nhiên, Ozil vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa với Arsenal và cầu thủ này sẽ chờ tới khi hết hạn hợp đồng để ra đi.

TP

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

Cỡ chữ bài viết: