Điều khiến nữ sinh ấn tượng nhất là tinh thần “Việt Đức chiến” cùng sự vui vẻ, tận tâm của thầy cô và bạn bè. Lâm dự đoán chương trình THPT sẽ khó hơn so với THCS nhưng muốn từng bước thích nghi, đồng thời tận dụng ba năm ở Việt Đức để trải nghiệm và phát triển bản thân.
“Em mong mình sẽ có đủ bản lĩnh, đủ kiến thức để đỗ vào ngôi trường đại học mà mình mong ước”, nữ sinh cho biết.
Nam sinh đặt mục tiêu hoàn thành tốt các bài tập, bài kiểm tra và chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bên cạnh việc học, Phát muốn dành thời gian cho thầy cô, bạn bè để lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong năm cuối dưới mái trường Việt Đức.