Nhã Phương bị ghét vì khóc nhiều quá trong 'Cây táo nở hoa'

Nhân vật Báu khiến khán giả ức chế, phẫn nộ bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen

Từ tập 30 đến tập 60 của “Cây táo nở hoa” chuyện phim chỉ xoay quanh việc Ngọc (Thái Hòa) chống chọi với căn bệnh quái ác và anh phải lần lượt tiết lộ bệnh tình cho các em nhưng không ai tỏ ý muốn hiến gan cho anh trai. Trong đó, người có những hành động phũ phàng nhất là Báu (Nhã Phương).

Ở tập 60, Ngọc đến tìm em gái út vì cảm thấy có lỗi vì khiến Báu tổn thương khi thường xuyên so sánh hai đứa em gái, không quan tâm, không biết đến vết bỏng của cô...

Ngọc đến tìm em gái nhưng không nhận được sự tha thứ của cô.

Ngọc đến tìm em gái nhưng không nhận được sự tha thứ của cô.

Thế nhưng, đáp lại lời cầu xin của Ngọc là thái độ xấc xược khó chấp nhận của Báu. Cô tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, muốn anh “sáng mắt ra” khi cô có thể hạnh phúc bên Quân (Văn Anh) và sẽ khiến Ngọc “ân hận cả đời”. Những lời nói của Báu như xát thêm muối vào nỗi đau của người anh đang mắc bạo bệnh.

Sau đó, em gái Ngọc chạy vào viện và ôm Quân. Trong cảnh này cô khóc với chồng rất nhiều dường như là để thể hiện sự đau đớn dằng xé khi phải buông những lời cay nghiệt với anh trai. Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh tổng thể thì điều này hoàn toàn không tạo được sự đồng cảm từ khán giả.

Khóc nhiều nhưng không lấy được "nước mắt" của khán giả

Từ đầu phim, Báu đã là nhân vật khó ưa bởi tính cách thích ăn bám, ngoài 30 nhưng vẫn thất nghiệp, thường xuyên gây ra lỗi nhưng không bao giờ nhận sai về mình. Cô bị sự đố kỵ che mờ mắt lại không có chính kiến nên không biết nhìn nhận những gì anh hai đã làm cho mình.

Vai diễn của Nhã Phương khiến cô khóc nhiều nhưng lại không khiến khán giả đồng cảm.

Vai diễn của Nhã Phương khiến cô khóc nhiều nhưng lại không khiến khán giả đồng cảm.

Vì vậy, việc Báu trách móc Ngọc trong lúc anh đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh là rất vô lý. Ngay cả lúc Ngọc khỏe mạnh thì những hành động của Báu cũng đã khó chấp nhận. Cảnh cô khóc chỉ càng tăng thêm sự ức chế với người xem vì dù khóc nhiều nhưng cô vẫn là người đáng ghét.

Với vai diễn này, Nhã Phương đã cho thấy một hình ảnh khác của cô và nữ diễn viên cũng đã chứng tỏ bản thân nỗ lực tập trung nhiều ở từng phân cảnh. Ngay cả đạo diễn Thạch Thảo cũng công nhận bà xã Trường Giang là người chuyên nghiệp, thường học thuộc kịch bản trước khi đến phim trường và trăn trở với nhân vật.

Nhưng vẫn chưa đủ để Nhã Phương tạo nên dấu ấn, sức hút với nhân vật này. Nữ diễn viên bị nhận xét lạm dụng việc khóc, la hét khá nhiều. Ở tập 60, không chỉ tâm lý, hành động của Báu gây ức chế với người xem. Cảnh khóc ồn ào với Quân ở bệnh viện bị chê lố, thiếu tinh tế.

Xem thêm

Diễn viên Thảo My: “Tôi muốn trở thành một diễn viên đa sắc”

Diễn viên Thảo My: “Tôi muốn trở thành một diễn viên đa sắc”

(CLO) Sau vai Mỹ Vân trong “Cách em 1 milimet”, diễn viên trẻ Thảo My lần đầu đảm nhận vai chính dài hơi trên màn ảnh VTV với nhân vật Minh trong “Đội bóng nữ làng Xuân”. Vai diễn đặt cô trước áp lực về diễn xuất, thể lực và yêu cầu phải tạo ra một màu sắc khác biệt so với chính mình cũng như những nhân vật từng thể hiện.

Phát 6.000 vé miễn phí xem chung kết Miss World 2026

Phát 6.000 vé miễn phí xem chung kết Miss World 2026

(CLO) Ban tổ chức Miss World 2026 phát miễn phí 6.000 vé mỗi đêm cho người dân và du khách theo dõi hai sự kiện chính của cuộc thi tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Ba bộ phim tái hiện những trang sử hào hùng dịp Quốc khánh 2/9

Ba bộ phim tái hiện những trang sử hào hùng dịp Quốc khánh 2/9

(CLO) Những Ngày phim Việt Nam chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 giới thiệu tới khán giả 3 tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, tái hiện những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh và tinh thần yêu nước của dân tộc.

Phim hoạt hình ‘Shin - Cậu bé bút chì’ trở lại rạp Việt

Phim hoạt hình ‘Shin - Cậu bé bút chì’ trở lại rạp Việt

(CLO) Bộ phim hoạt hình đầy màu sắc “Shin - Cậu bé bút chì” đã chính thức trở lại màn ảnh rộng Việt Nam, mang theo hành trình phiêu lưu của cậu bé 5 tuổi tại vùng đất bí ẩn, nơi những yêu quái vừa kỳ quặc vừa đáng yêu đang chờ đón.

Cỡ chữ bài viết: