Tại livetream Hồng Ngọc diện chiếc váy dài che vóc dáng, để mái tóc dài thướt tha trong lần đầu trở lại. Cô khoe gương mặt hồi phục sau tai nạn bỏng cách đây hơn một tháng.
Tay cầm micro run run, nữ ca sĩ chưa thể tin mình có thể xuất hiện trên sân khấu, trước đông đảo khán giả sớm như vậy. "Cảm giác tôi lúc này như cô gái mới lớn biết yêu, run và hồi hộp", cô nói.
Hiện tại sức khỏe Hồng Ngọc đã dần hồi phục, gương mặt cô chỉ còn sưng nhẹ và nhưng được che khéo bằng lớp trang điểm. Vết thương ở tay chân cũng lành lặn, riêng phần ngực cần nhiều thời gian hơn.
Qua đó, Hồng Ngọc cũng cảm ơn bạn bè, người hâm mộ đã dành sự quan tâm tới cô: "Ngoài ra, tôi hạnh phúc nhận được tình cảm, sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp, khán giả", cô bày tỏ.
Đặc biệt, Hồng Ngọc chia sẻ, cô thấy mình may mắn vẫn duy trì được khuôn mặt, ngoại hình mà bố mẹ sinh ra dù trải qua tai nạn nghiêm trọng. Ca sĩ còn đùa nay nhìn trẻ đẹp hơn trước. Nhiều khán giả có trêu đùa liệu Hồng Ngọc có bị bỏng thật sự hay không khi ngoại hình gần như không có sự thay đổi sau thời gian ngắn.
Bên cạnh những chia sẻ, trong đêm nhạc, Hồng Ngọc hát lần lượt Tháng Sáu trời mưa, Đời đá vàng, Cho con ở lại, Cánh hồng phai... và kết thúc bằng Vùng trời bình yên.
DL