Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 7/6 đến hết ngày 8/7 với sự tham dự của gần 600 đại biểu với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển".
Ông Bảy Thắng, một lão nông gắn bó cả đời với miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long, luôn mang trong mình nỗi trăn trở về sự bấp bênh của sinh kế. Cũng giống như bao bà con khác, ông kỳ vọng Đại hội IX sẽ có những quyết sách mạnh mẽ để giải quyết triệt để 3 bài toán gốc rễ: điệp khúc "được mùa mất giá", tình trạng sản xuất manh mún và việc nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Qua diễn đàn Đại hội, ông Bảy mong mỏi tổ chức Hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, thúc đẩy sự liên kết chuỗi bền chặt giữa "4 nhà" (nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và Nhà nước) để bảo đảm đầu ra ổn định.
Người nông dân miền Tây tha thiết mong mỏi có thêm các cơ chế khơi thông nguồn vốn ưu đãi, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai để xây dựng các vùng nguyên liệu quy mô lớn.
Đồng thời, ông Bảy cũng mong muốn Nhà nước và tổ chức Hội quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn cho hạ tầng logistics nông nghiệp, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và công nghiệp chế biến sâu để nông sản Việt không còn cảnh bán tháo ở ruộng đồng.
Tại vùng đất Đắk Lắk anh Hoàng Minh Tuân - một nông dân trẻ nhạy bén với thời cuộc - lại mang đến Đại hội một góc nhìn khác về chuyển đổi số. Với anh Tuân, chuyển giao khoa học công nghệ và số hóa không còn là một lựa chọn, mà là con đường bắt buộc để hội nhập và làm giàu.
Kỳ vọng lớn nhất của anh Tuân là các cấp Hội có thể "đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra tận đồng ruộng" bằng những phương thức gần gũi, dễ hiểu nhất.
Anh mong mỏi các cấp Hội sẽ triển khai sâu rộng phương châm "cầm tay chỉ việc, nông dân dạy nông dân", thông qua việc thành lập các tổ công nghệ số tại thôn, bản để hướng dẫn những nông dân lớn tuổi sử dụng điện thoại thông minh…
Khát vọng của những nông dân như anh Tuân là được hỗ trợ số hóa thông tin, cập nhật thời tiết, giá cả thị trường và đặc biệt là biết cách "đưa chợ lên mạng" - đưa nông sản quê nhà lên các sàn thương mại điện tử để chủ động đầu ra, thoát khỏi sự chèn ép giá của thương lái.
Còn với chị Tạ Hoàng Mai, một hội viên nông dân tại tỉnh Tuyên Quang, mang niềm tự hào khi tham gia các phong trào thi đua hướng về Đại hội. Thông qua các mô hình như trồng lúa ST25 hay các tổ hội nghề nghiệp, điều chị Mai và bà con nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về giống hay vật tư, mà quan trọng nhất là sự thay đổi tư duy làm nông hướng tới nền kinh tế hàng hóa và phát triển bền vững.
Gửi gắm tới Đại hội IX, chị Mai đại diện cho khát vọng của những người nông dân tiên phong chuyển đổi từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" sinh thái, tuần hoàn. Chị mong mỏi tổ chức Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh, khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm để vừa giảm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.
Từ các phong trào thi đua như xây dựng tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp", thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, người nông dân vùng cao đang khao khát tinh thần "3 tiên phong": tiên phong thoát nghèo, tiên phong làm nông dân văn minh và tiên phong sản xuất xanh, chuyển đổi số.
Để hiện thực hóa ba khát vọng lớn lao của các hội viên, yếu tố then chốt nằm ở chất lượng bộ máy tổ chức Hội. Như nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hữu Mai đã từng nhấn mạnh, Đại hội IX cần tạo ra bước chuyển đổi căn cơ về chất lượng đội ngũ cán bộ.
Người nông dân đang rất cần những cán bộ Hội trong kỷ nguyên số không chỉ giàu lòng nhiệt huyết mà còn có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng vận động quần chúng khéo léo và năng lực thích ứng nhanh với công nghệ. Hơn thế nữa, họ kỳ vọng vào một cơ chế thông thoáng, một hành lang pháp lý an toàn để cán bộ Hội "dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo", thực sự trở thành người bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc cho giai cấp nông dân trên chặng đường cất cánh.