Ghi bàn
Arsenal: Odegaard (5', 11'), Saliba (54')
Không có bất cứ sự thay đổi nào trong đội hình ra sân của Arsenal khi hành quân tới sân của Bournemouth. Tiếp đà hưng phấn từ 2 chiến thắng mở màn, Pháo thủ thi đấu cuồng nhiệt và sớm có được điều mình cần.
Ngay phút thứ 5, từ một pha đi bóng táo bạo của Jesus, bóng được chọc khe cho Martinelli băng xuống dứt điểm. Bóng bật ra đến đúng chỗ của Odegaard và nhiệm vụ còn lại của tiền vệ người Na Uy là quá đơn giản để phá vỡ thế cân bằng.
Odegaard, Jesus rực sáng giúp Arsenal vươn lên đầu bảng - Ảnh: Getty
Đúng 6 phút sau đó, ở pha bóng từ cánh đối diện, Ben White căng ngang vào trong cho Jesus. Bóng một lần nữa tìm tới chỗ Odegaard và nhạc trưởng này nhanh chân sút ngay khi bàn thắng thứ 2 cho mình.
Sự vượt trội của Pháo thủ thể hiện ở thông số đội chủ nhà không có nổi bất cứ cú dứt điểm hay pha chạm bóng nào trong vòng cấm Arsenal trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, mọi sự chú ý hướng cả vào pha ra chân không thể tin nổi của trung vệ Saliba. Nhận lại bóng từ Xhaka trong vòng cấm, Saliba đã dứt điểm một chạm đưa bóng vào góc chết trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Đó cũng là pha lập công ấn định tỷ số 3-0. Arsenal toàn thắng 3 trận đầu mùa và vươn lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng. Cần phải nhớ rằng đúng 1 năm trước, Pháo thủ thua cả 3 trận đầu mùa và người hâm mộ đòi sa thải Arteta.
Hình ảnh chú ý trận Bournemouth 0-3 Arsenal
Sau tiếng còi khai cuộc, cả Bournemouth và Arsenal đều dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn mở tỷ số trận đấu - Ảnh: Getty
Hàng loạt pha tranh chấp bóng xảy ra trong 90 phút thi đấu - Ảnh: Getty
Một tình huống bóng cận thành do Arsenal tạo ra về phía cầu gôn của đối thủ Bournemouth
Sau 2 hiệp thi đấu, Pháo thủ thành London là đội giành chiến thắng đậm tỉ số 3-0 trước Bournemouth. Và đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Arsenal ở giải đấu này.
Đội hình xuất phát:
Bournemouth: Travers, Mepham, Senesi, Kelly, Smith, Lerma, Billing, Zemura, Tavernier, Moore, Pearson.
Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Zinchenko, Thomas Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.