Vào ngày 6/9, trong một trận giao hữu giữa Tottenham và Watford đã xảy ra một tình huống đáng chú ý trong phút cuối. Khi vào thời điểm đội nhà đang bị dẫn trước với tỷ số 1-2, toàn bộ các cầu thủ CLB Tottenham, gồm cả thủ thành Paulo Gazzaniga, đã tràn lên phần sân của đối phương để tham gia một cuộc phạt góc.
Câu lạc bộ từ London đã có sự phối hợp không tốt và để Watford giành được bóng. Các tuyển thủ áo vàng ngay lập tức tổ chức phản công, đặt hậu vệ Marc Navarro vào cơ hội cực kỳ thuận lợi.
Tình huống tăng tốc khó tin của Son Heung-min. Ảnh: internet.
Trước bối cảnh thủ môn đội bạn đã ở một nơi xa, cầu thủ Navarro đã dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Nhưng tưởng chừng bàn thắng nằm chắc trong tay Watford, đâu bất ngờ cầu thủ Son Heung-min đã có một pha bứt tốc khó tin, phi như tên bắn về để kịp phá bóng trước khi vào lưới.
Ngay lập tức, trên MXH, cộng đồng mạng đã phải trầm trồ về tốc độ của Son Heung-min.
"Son Heung-min nhanh như tia chớp vậy. Thật khủng khiếp", một người xem bình luận.
"Cần phải nhớ rằng tình huống đến ở những phút cuối cùng. Son có pha cứu thua ngoạn mục như vậy đủ biết cậu ấy dẻo dai đến mức nào".
Son Heung-min có pha nước rút cực nhanh giúp Tottenham tránh được bàn thua trước Watford. Ảnh: internet.
Khi trở lại trận đấu giao hữu, phía CLB Tottenham của Son Heung-min vẫn nhận kết quả thua với tỷ số 1-2. Dẫu vậy, HLV Mourinho vẫn tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các trò cưng, đặc biệt là Son.
"Sau 3 thắng lợi ở các trận giao hữu trước đó, tôi không còn quá lo lắng nữa. Thua trận này cũng không khiến tôi buồn lòng. Tôi rất thích những phút cuối trận khi các cầu thủ vẫn cố gắng hết sức để ghi bàn. Son Heung-min thậm chí chạy nước rút 100m để giúp chúng tôi không bị thủng lưới thêm", HLV Mourinho chia sẻ.