Sau khi bán đất cho bà Mây (Thu Huyền) thành công, Mến (Doãn Quốc Đam) mở tiệc chiêu đãi cả làng. Tuy nhiên, các bàn cỗ bày sẵn sàng mà không một ai đến.
Mến buồn rầu, chán nản, thậm chí đến con chó trong nhà cũng "chê" cỗ của Mến.
Tiến - con trai ông Quyền (NSƯT Đức Khuê) và Thuận (Tuấn Anh) ngồi uống bia cùng nhau. Thấy Tiến vẫn buồn bã vì bị Ngọc từ chối tình cảm, Thuận khích.
Thuận nói: "Chú phải phấn đấu làm đại gia. Đời có tiền là có tất. Yêu đương hay không không quan trọng. Chỉ cần chú có tiền, mụ Mây và con Ngọc sẽ phải quỳ xuống".
Tiến bảo không có tiền nên Thuận gợi ý: "Thằng Mến đang ôm cục tiền đấy".
Ở một diễn biến khác, Mến thể hiện mình là người có tiền nên đưa vợ con đi ăn sáng. Tuy nhiên lại bị một người đàn ông cà khịa, đá đểu. Người này nói: "Trước thì đói rã họng ra, bây giờ có tí tiền khệnh khạng nhờ".