Theo đó, có 2 nguyên nhân khiến Liverpool không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Real Madrid là khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi, và bản lĩnh tuyệt vời của đối thủ.
Trên thực tế, Liverpool đã tìm mọi cách để tạo ra cuộc lật đổ. Họ khởi đầu hưng phấn và gây ra nhiều sóng gió về khung thành Real. Nhưng ở những tình huống cuối cùng, các chân sút của Liverpool như Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino đều không tận dụng thành công.
Real bảo vệ thành công mành lưới trước Liverpool. Ảnh: Getty
Sự lạnh lùng, điềm tĩnh của các cầu thủ Liverpool biến mất hoàn toàn ở trận đấu này. Thay vào đó là sự nóng vội, và thiếu nhịp điệu trong những pha phối hợp mấu chốt.
Trong khi đó, Real Madrid bước vào trận đấu với tâm thế rất "biết mình biết người". Họ để Liverpool lấn lướt nhưng vẫn kiểm soát mọi thứ trong tay. Đội bóng Tây Ban Nha kéo giảm trận đấu xuống mức thấp nhất để "hạ gục" sự hưng phấn của các chân sút Liverpool.
Khả năng giữ bóng tốt của các cầu thủ Real Madrid khiến các cầu thủ Liverpool nóng ruột. Càng nóng ruột, đội quân của HLV Jurgen Klopp càng đánh mất chính mình.
Về cuối trận, dù đã tung thêm hàng loạt các cầu thủ tấn công như Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Thiago.. nhưng sức phản kháng của Liverpool vẫn quá yếu đuối. Đối lập với điều đó là sự ung dung của các cầu thủ Real.
Sự thất vọng của Salah trong trận gặp Real Madrid. Ảnh: REUTERS
Thất bại trước Real Madrid, Liverpool bị loại khỏi Champions League với tỷ số chung cuộc 1-3. Thầy trò HLV Klopp chắc chắn sẽ có mùa giải trắng tay khi họ gần như hết cửa vô địch ở tất cả các đấu trường.