Câu lạc bộ Valencia đã đánh bại Real Madrid và giành chiến thắng 4-1 tại Mestalla sau khi Carlos Soler trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick penalty trong một trận đấu ở La Liga trong thế kỷ 21.
Bàn thắng còn lại của Valencia đến từ pha phản lưới nhà của Varane. Trong khi đó, Real Madrid có bàn thắng mở tỉ số trận đấu của Benzema nhưng lại bị đối phương lội ngược dòng.
Có lẽ đây là trận thua đậm nhất kể từ sau thất bại 1-5 trước Barca hồi tháng 10/2018, trận đấu khiến Lopetegui mất việc.
Bài liên quan
Valencia 4-1 Real Madrid: Real Madrid thua đậm với cú hat-trick penalty
Real Madrid 3-2 Inter Milan: Real Madrid hạ đẹp đối thủ Inter Milan
Gladbach 2-2 Real Madrid: Real Madrid thoát thua tại Champions League 2020/21
HLV Zidane nhận trách nhiệm sau trận thua đậm Valencia. Ảnh: TL
HLV Zidane đã lên tiếng nhận trách nhiệm về trận thua vừa qua và hiểu rằng Real Madrid cần cải thiện hàng thủ sau khi đã để thua 14 bàn trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
“3 quả penalty, 1 bàn phản lưới, thế là quá nhiều. Lỗi là của tôi bởi vì tôi là HLV và tôi phải tìm ra giải pháp. Tôi không thể biện minh những gì đã xảy ra.
Đây là một ngày tồi tệ, tôi không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi cần phải cải thiện hàng phòng ngự.
Tôi không nghĩ Valencia tốt hơn chúng tôi về mặt chiến thuật. Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng mọi thứ lại thay đổi sau bàn thắng đầu tiên.
Điều này thật khó hiểu. Nhưng đúng là trách nhiệm thuộc về tôi hoàn toàn. Chúng ta cần tìm ra giải pháp sau bàn thắng mà họ ghi được”.
Ngoài ra, Varane đã ghi bàn phản lưới thứ 2 trong 5 trận trên mọi đấu trường. Isco cũng có một ngày thi đấu thất vọng trên hàng công.
Cầu thủ người Tây Ban Nha được xuất phát lần đầu từ tháng 10 nhưng chỉ có 1 cú sút và tạo ra 1 cơ hội trước khi bị rút khỏi sân ở phút 83.
Sau cùng, Zidane vẫn lên tiếng bảo vệ Isco sau trận đấu, ông cho biết: “Isco đã cố gắng. Cậu ấy chơi tốt như bất kỳ ai khác trong đội. Cuối cùng thì tất cả mọi người thua cuộc. Đây không phải là tập thể chỉ biết đổ lỗi cho 1 cá nhân”.