Không chỉ là chương trình tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, "Sao sáng dẫn đường"còn tôn vinh những tập thể, cá nhân đang âm thầm tiếp nối hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Đó là lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lấy mẫu ADN thân nhân, các nhà khoa học xây dựng ngân hàng ADN, cùng những người dân gìn giữ ký ức chiến tranh và các gia đình chưa bao giờ thôi hy vọng tìm lại người thân.
Theo ê-kíp sản xuất, tên gọi "Sao sáng dẫn đường" được lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài "Núi đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường". Hình ảnh ngôi sao vừa biểu tượng cho sự hy sinh bất diệt của những người lính, vừa gửi gắm khát vọng tìm lại danh tính cho những liệt sĩ vẫn chưa được trở về với gia đình.
Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện chân thực về hành trình "trả lại tên cho các anh", gắn với Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Qua đó, chương trình khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại và các thế hệ tương lai.
Bốn điểm cầu được lựa chọn đều mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Tại Hà Nội, chương trình diễn ra ở Tượng đài Bắc Sơn, nơi thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là nơi lan tỏa quyết tâm thực hiện các chính sách chăm lo người có công.
Tại Tuyên Quang, điểm cầu đặt tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, gợi nhắc những chiến trường biên giới cùng hành trình không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quảng Trị được lựa chọn với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - miền đất thiêng an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về.
Trong khi đó, điểm cầu TP.HCM được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Địa điểm này nhắc nhớ về những ký ức chiến tranh vẫn được gìn giữ và hành trình tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống.
Thông qua các phóng sự, câu chuyện nhân vật và sự kết nối giữa bốn điểm cầu, "Sao sáng dẫn đường" không chỉ tái hiện hành trình tri ân kéo dài suốt 79 năm qua mà còn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối của các thế hệ trong công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.