Trả lời báo chí, huấn luyện viên (HLV) trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho biết, ban huấn luyện SLNA sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài trận này về hai tình huống. Thứ nhất, ngoại binh Michael Olaha thực chất không vung tay quá mức để bị nhận thẻ đỏ. Thứ hai, tay Thái Bá Sang chưa chạm bóng để phải chịu phạt đền. Ông Nguyễn Huy Hoàng đề nghị trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận với các đội khi đấu với Hà Nội FC.
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải quyết định truất quyền thi đấu Michael Olaha ngay đầu hiệp hai và sau đó cho Hà Nội FC hưởng phạt đền. Hai quyết định trong vòng ít phút đã mở ra bước ngoặt cho trận đấu. Đội bóng thủ đô có bàn gỡ, chơi hơn người, nên không bất ngờ khi giành thắng lợi ngược dòng.
HLV Nguyễn Huy Hoàng chỉ đạo SLNA trong trận thua ngược 1-2 trên sân Hàng Đẫy ngày 31/7 - Ảnh: Vnexpress
Thành Chung ghi bàn thắng đưa Hà Nội FC vượt dẫn 2-1 - Ảnh: thanhnien
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ với Olaha, tạo bước ngoặt trận đấu giữa Hà Nội và SLNA - Ảnh: thanhnien
HLV Huy Hoàng cho biết thêm, ngoại binh Michael Olaha đưa tay lên không phải vì cố tình giật chỏ đối phương. Sau tấm thẻ đỏ của trọng tài, Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Để chống đỡ Hà Nội FC thì không chỉ SLNA mà cả các đội khác cũng khó khăn ngay cả khi thi đấu đủ người.
Cựu trung vệ SLNA và tuyển Việt Nam cho rằng các học trò chơi tốt không chỉ hiệp một mà cả trận. Sau trận này, đội bóng xứ Nghệ sẽ rà soát lại lực lượng, triển khai sơ đồ, nhân sự hợp lý để hướng tới những vòng tiếp theo. Ông cho rằng cuộc đua vô địch chưa sớm có ứng viên vì V.League mùa này chưa trôi qua hết giai đoạn một.
Đối lập với SLNA, trợ lý huấn luyện viên Lê Đức Tuấn phía Hà Nội FC lại đồng tình với trọng tài.
"Hành vi của Olaha là không fairplay. Tình huống đó diễn ra ngay trước BHL nên chúng tôi thấy rõ. Ngay khi bật lên thì Olaha cố tình vung tay tiểu xảo. Bóng đá thế giới ngày nay cũng cấm những hành vi kiểu như vậy. Còn tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - ông Lê Đức Tuấn chia sẻ.
Vị trợ lý này nói thêm: "Hiệp một chúng tôi gặp chút khó khăn, vắng Thái Quý, vắng HLV trưởng và đội còn thua sớm. Tuy nhiên ban huấn luyện và cầu thủ động viên nhau để giành kết quả tốt. Chúng tôi đã có sẵn mọi phương án để ứng phó, ngay cả khi bị dẫn. Chúng tôi đã có sự điều chỉnh, đẩy cao đội hình và có bàn gỡ và chiến thắng".