Thách thức pháp luật!

Trong bài viết trước, Báo Congluan.vn đã phản ánh về tình hình khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa giới giữa 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, cụ thể là việc công ty khoáng sản Tây Ninh lợi dụng giấy phép khai thác cát để trục lợi, bất chấp quy định. Kỳ này chúng tôi tiếp tục thông tin về hoạt động “xâm chiếm” cát của một chủ vựa cát tên Vũ Mỹ.

(CLO) Trong bài viết trước, Báo Congluan.vn đã phản ánh về tình hình khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa giới giữa 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, cụ thể là việc công ty khoáng sản Tây Ninh lợi dụng giấy phép khai thác cát để trục lợi, bất chấp quy định. Kỳ này chúng tôi tiếp tục thông tin về hoạt động “xâm chiếm” cát của một chủ vựa cát tên Vũ Mỹ.

Trên khúc sông Vàm Cỏ Đông giáp địa phận giáp 2 tỉnh Tây Ninh và Long An, trong khi phía tỉnh Long An quyết tâm không cấp giấy phép cho bất cứ một doanh nghiệp nhà nước và tư nhân nào khai thác cát trên dòng sông này, thì phía tỉnh Tây Ninh lại tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho công ty Khoáng sản Tây Ninh khai thác cát một cách triệt để, mua bán và thỏa thuận với những hộ dân có đất hai bên bờ sông thuộc địa phận huyện Trảng Bàng. Chúng tôi tự hỏi rằng, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh có biết hậu quả mà người dân sống ven bờ phải chịu hay không?.

Hàng ngày, công ty Khoáng sản Tây Ninh bất chấp những quy định về giăng phao nơi hút cát và quy định nơi khai thác ít nhất phải cách bờ từ 3-50m,ngang nhiên khai thác một cách triệt để cát ở đây. Lại có dấu hiệu lách luật và trốn thuế, không biết UBND tỉnh Tây Ninh có biết chuyện này hay không? Số lượng cát mà công ty này hút hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, sẽ do cơ quan chức năng nào giám sát?Chúng tôi nghĩ rằng, nếu công ty Khoáng sản Tây Ninh lách luật thì số tiền đó sẽ đi về đâu? Ban ngày thì hút cát công khai dựa vào giấy phép, ban đêm cát tặc lại lộng hành.

[caption id="attachment_77632" align="aligncenter" width="640"] Một trong 2 chiếc cẩu trên bờ sông Vàm Cỏ Đông hàng ngày đều đang “cạt” cát bất chính.[/caption]

Cũng như cty khai thác khoảng sản Tây Ninh, tài nguyên cát ở đây cũng đang được khai thác một cách “vô tội vạ”,  “chung tay góp sức” để phá hủy đi hết một khúc sông lớn ở đây. Tại địa phận huyện Đức Hòa tỉnh Long An, những người dân ở đây không ai  xa lạ với ông Hài – một người chuyên hút cát lậu bán cho bãi cát Vũ Mỹ.

Hàng đêm, với 2 chiếc tàu hút cát của mình, trung bình cứ mỗi đêm ông Hài thu khoảng 5-7 chuyến, ít nhất cũng sẽ thu được 300-500 khối cát, tiêu thụ một phần lớn là ở bãi cát Vũ Mỹ. Nếu chỉ làm một phép tính sơ lược, ít nhất một đêm ông Hài cũng sẽ kiếm được vài chục triệu.

Được biết, bãi cát Vũ Mỹ là “đầu mối” thu gom cát từ các nguồn cát lậu của cát tặc. Lợi nhuận của bãi cát Vũ Mỹ khi thu gom cát lậu cũng không hề nhỏ sau mỗi đêm thu mua.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, bãi cát Vũ Mỹnày cấu kết với bọn cát lậu để mua bán trốn thuế, thu lợi cho cá nhân với một lượng cát lớn. Hàng đêm được chuyển từ ghe lên bãi cát, công việc này tiến hành theo chu kì ngày đêm, dù nắng hay mưa cũng không nghỉ, tận thu trên dòng sông Vàm Cỏ Đông một cách triệt để.

Khi PV tìm hiểu, người dân chỉ biết lắc đầu, xôn xao với nhau rằng: “ nhà anh Vũ và chị Mỹ đã tuyên bố rằng họ có mối quan hệ rất lớn với cơ quan chức năng tỉnh Long An, từ cảng vụ Long An cho đến giao thông công chánh tỉnh Long An, Phòng TNMT huyện Đức Hòa, Sở TNMT, CS Kinh tế- Môi trường tỉnh Long An,…nên không ai “đụng” vào được”. Chúng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, vì một bãi cát lớn nằm trên dòng sông Vàm Cỏ Đông như vậy, nếu được cấp giấy phép thì Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Long An sẽ quản lý. Phòng TNMT huyện Đức Hòa cũng sẽ biết đến, cũng như việc buôn bán, hóa đơn xuất nhập tại bãi cát này thì sẽ chịu sự giám sát của chi cục thuế huyện Đức Hòa, phòng TNMT huyện Đức Hòa, các cơ quan chức năng tỉnh Long An.

[caption id="attachment_77633" align="aligncenter" width="640"] Bãi cát Vũ Mỹ đang tận thu nguồn tài nguyên cát trên tuyến sông này một cách bất chính ?.[/caption]

Nếu thật sự bãi cát Vũ Mỹ này không có giấy phép mà hàng ngày hiên ngang mua bán, lượng xe ben ra vào rất đông bất chấp tiếng kêu cứu cùa người dân ven sông Vàm Cỏ phía huyện Đức Hòa như vậy, chúng tôi tự hỏi những lời nói của chủ bãi cát Vũ Mỹ này liệu có đúng thực tế hay không?. Đây cũng là câu hỏi chúng tôi xin gủi lại cho đồng chí chủ tịch tỉnh Long An cùng các cơ quan chức năng ban ngành tỉnh Long An vào cuộc làm rõ những vấn đề người dân truyền miệng cho nhau.

Dòng sông Vàm Cỏ Đông là tài nguyên của quốc gia, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là phía đại diện cho pháp luật, trong khi UBND tỉnh Long An không cấp bất cứ một giấy phép nào trên toàn tỉnh mà bọn cát tặc lại lộng hành như thế, thì có hay không sự bảo kê của chủ bãi cát Vũ Mỹ?. Chúng tôi đề nghị CA huyện Đức Hòa, Phòng CSMT PC49 Long An, Phòng CSKT PC46 Long An và một số các cơ quan ban ngành có liên quan vào cuộc làm rõ vấn đề này.

Mong các cơ quan chức năng, chính quyền của tỉnh Long An huyện Đức Hòa, Đức Huệ hãy cứu lấy người dân, cứu lấy từng tấc đất ven sông, đừng để khi sự việc đã quá muộn mới bắt đầu vào cuộc.

Nhóm PVMĐ

Xem thêm

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

(CLO) Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (61 tuổi, trú tại phường Cam Ly – Đà Lạt) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
Cỡ chữ bài viết: