Bộ Y tế nước này cho biết nữ sinh tử vong là học sinh lớp 7 của trường Debsirin Nonthaburi. Nhà trường đã gửi lời chia buồn tới gia đình em trên mạng xã hội. Hiện còn 14 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 7 trường hợp được đánh giá nguy kịch.
Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10:00 ngày 7/8, khi một nam sinh 14 tuổi nổ súng ngay trong ngôi trường rồi tự sát. Theo nhà chức trách, trước đó cùng ngày, nghi phạm được cho là đã sát hại ông bà của mình tại nhà riêng.
Trước khi ca tử vong thứ 9 được ghi nhận, số người thiệt mạng được xác nhận là 8, bao gồm nghi phạm, ông bà nghi phạm và 5 nhân viên nhà trường. Thi thể của 8 nạn nhân này đã được gia đình nhận tại Viện Pháp y Bangkok để đưa về an táng, riêng thi thể nữ sinh 12 tuổi vẫn chưa được bàn giao.
Ông Wiroon Supasingsiripreecha, người đứng đầu Viện Pháp y Bangkok, cho biết phần lớn nạn nhân tử vong do trúng đạn vào các vị trí hiểm như đầu và ngực.
Cảnh sát xác định khẩu súng gây án là loại nhỏ gọn, được đăng ký hợp pháp dưới tên ông nội nghi phạm. Nhà chức trách đã triệu tập một số học sinh, giáo viên để lấy lời khai, tập trung làm rõ động cơ gây án của nam sinh cũng như nguồn gốc số đạn sử dụng. Kết quả điều tra sơ bộ dự kiến được công bố trong cuộc họp báo ngày 9/8.
Sau vụ việc, trường Debsirin Nonthaburi thông báo tạm ngừng toàn bộ lớp học từ ngày 10 đến 14/8.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng sở hữu và sử dụng súng tại Thái Lan. Theo dữ liệu năm 2017 của Small Arms Survey và GunPolicy.org, nước này có khoảng 15,1 khẩu súng trên 100 dân, thuộc nhóm có tỷ lệ sở hữu súng dân sự cao nhất châu Á.