Trước khi tấn công trường học, nghi phạm Patchat Yimruang, học sinh lớp 9, đã sát hại ông bà tại nhà bằng khẩu súng của ông mình. Sau đó, cậu ta đến trường như bình thường và bắt đầu xả súng vào khoảng 9h30. Vụ việc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó bao gồm chính nghi phạm, cùng hơn 30 người bị thương.
Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là áp lực học tập và tình trạng bị bắt nạt mà nghi phạm được cho là đã trải qua. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: "Cảnh sát đã thẩm vấn người bạn thân của cậu ta, người này cho biết nghi phạm đã phải chịu áp lực từ việc học hành". Ông cũng nhận định: "Các hành động của cậu ta cũng cho thấy cậu ta đã lên kế hoạch rõ ràng".
Một bạn học 17 tuổi mô tả Patchat là học sinh "có vấn đề" và thường xuyên bị các bạn bắt nạt. Một ngày trước thảm kịch, cậu bị những học sinh khác nhốt trong nhà vệ sinh. Những thông tin này cho thấy xung đột và sức ép trong môi trường học đường có thể là một phần quan trọng, dù chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi bạo lực.
Một dấu hiệu khác là sự tiếp xúc của nghi phạm với nội dung về các vụ xả súng hàng loạt. Cảnh sát phát hiện trên máy tính cá nhân của cậu ta nhiều video về các vụ xả súng tại Mỹ, được tìm kiếm và xem từ khoảng một tuần trước vụ tấn công. Chi tiết này khiến nhà chức trách phải làm rõ quá trình hình thành ý định và mức độ ảnh hưởng của những nội dung bạo lực mà nghi phạm đã tiếp cận.
Tuy nhiên, yếu tố trực tiếp khiến nghi phạm tiếp cận được vũ khí lại nằm trong chính ngôi nhà của mình. Khẩu CZ-75 9 mm được xác định thuộc sở hữu hợp pháp của người ông và được cất giữ tại nhà. Thủ tướng Anutin nói: "Khẩu súng là vũ khí có đăng ký và được cất giữ trong nhà, nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã tiếp cận được nó".
Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý tại Thái Lan, nơi có khoảng 10,3 triệu khẩu súng trong dân chúng, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất khu vực. Sau thảm kịch, Thủ tướng Anutin cho biết sẽ đề xuất luật mới nhằm siết chặt việc mang vũ khí nơi công cộng, đồng thời khẳng định: "Trong chừng mực có thể, chúng ta phải tạo ra một bầu không khí an toàn".
Vụ việc vì thế không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình trong việc bảo quản súng mà còn cho thấy sự cần thiết phải phát hiện sớm các dấu hiệu bất ổn ở học sinh, xử lý tình trạng bắt nạt và kiểm soát khả năng trẻ vị thành niên tiếp cận những nội dung bạo lực.
"Đây là chuyện kinh khủng, nó lẽ ra không được phép xảy ra. Làm sao chuyện này có thể xảy đến với đất nước chúng ta?", ông Anutin nói.
Bộ Giáo dục Thái Lan đã cam kết rà soát các quy trình an ninh tại trường học, trong khi trường Debsirin Nonthaburi tạm dừng học trực tiếp từ ngày 10 đến 14/8 để ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh.