Toàn cảnh tháo dỡ khách sạn hạng sang chắn biển Quy Nhơn Gia Lai

(CLO) Khách sạn Bình Dương tọa lạc ngay bên bờ biển Quy Nhơn (Gia Lai), một trong sáu bãi biển đẹp nhất khu vực Miền Trung đang được tháo dỡ để trả lại mặt bằng nhằm mục đích công cộng. Đây là trong 3 khách sạn nằm trong vùng quy hoạch, thuộc diện phải giải tỏa do nằm sát bờ biển, gây cản trở tầm nhìn.

clo_br_phoa-do-khach-san-binh-duong-9284-9092jpg.jpg
Khách sạn Bình Dương, nằm tại vị trí "đất vàng" ven biển (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đang được nhà thầu phá dỡ để giao đất cho địa phương quản lý (ảnh Trần Hiền)
clo_br_z7887335395326-8cdfb907f41c9500d27d2e4d39fda2ff.jpg
clo_br_z7887335287201-0c6aec153dde3009aa9a6b3a2dcd7120.jpg
clo_br_z7887335415253-1131b524a7e78177789609e7910f5573.jpg
clo_br_z7887335290129-19bcca0205387cf2538221b79ccc784e.jpg
Theo đó nhà thầu sẽ được phép tận dụng các cấu kiện sắt thép công trình (ảnh Trần Hiền)
clo_br_z7887335241346-e7f2603fcb34f66d13334a4b46edf868.jpg
clo_br_z7887335298407-40764c122465df51b3fa95681a3f6f75.jpg
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, hoạt động tháo dỡ được thực hiện từ 20/5, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 15 ngày (ảnh Trần Hiền)
clo_br_2026-05-21-07-39-53-396.png
Sau khi dọn dẹp trả lại mặt bằng, khu đất này sẽ được bàn giao cho UBND phường Quy Nhơn Nam quản lý, sử dụng nhằm mục đích công cộng (ảnh Trần Hiền)
clo_br_z7887335263974-1391c3bc01a1a91df21eef875f83fd22.jpg
clo_br_z7887335251775-9539cfdd17c5e856b5142e33d54b337f.jpg
Mặt sau khách sạn có view sát biển được tháo dỡ chỉ còn bê tông, cốt thép (ảnh Trần Hiền)
clo_br_2026-05-21-07-43-11-889.png
clo_br_z7887335272919-e1705c84c18f09cb57f71d847477bc74.jpg
Khách sạn Bình Dương thuộc sở hữu của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, là một trong 3 khách sạn nằm trong vùng quy hoạch, thuộc diện phải giải tỏa do nằm sát bờ biển, gây cản trở tầm nhìn (ảnh Trần Hiền)
clo_br_z7887335345991-8fb5a898bff057fe5de7f1c5acaefa0d.jpg
clo_br_z7887335274083-cff852bf528308d5af3266eed82acf9d.jpg
Trước đó, vào năm 2019 UBND tỉnh Bình Định (cũ) có chủ trương di dời khách sạn này để dành không gian ven biển cho mục đích công cộng (ảnh Trần Hiền)

UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã chi hơn 43 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản khi thu hồi đất của khách sạn. Bên cạnh đó, tỉnh còn hoán đổi khu đất khác có diện tích 2.800m2 tại số 66 Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam, cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng nhà an điều dưỡng. Hiện Binh đoàn 15 đã xây dựng khách sạn cao tầng trên khu đất mới này.

Ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam cho biết: “Sau khi hoàn thiện công tác tháo dỡ, di dời Khách sạn Bình Dương, địa phương được UBND tỉnh Gia Lai định hướng tiếp nhận và quản lý khu đất này. Sau khi bàn giao, phường sẽ xây dựng phương án khai thác phù hợp, ưu tiên phục vụ lợi ích cộng đồng như công viên ven biển, không gian sinh hoạt công cộng và chỉnh trang cảnh quan đô thị”.

Hơn 5 năm qua, UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là UBND tỉnh Gia Lai) luôn xúc tiến việc di dời 3 khách sạn hạng sang “chắn” biển Quy Nhơn gồm: Khách sạn Bình Dương, Hoàng Yến và Hải Âu để phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên đến nay chỉ có Khách sạn Bình Dương là công trình đầu tiên thực hiện việc tháo dỡ.

Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005, quy mô 11 tầng, 170 phòng nghỉ với tiêu chuẩn bốn sao, là một trong trong những khách sạn có view biển đẹp nhất tỉnh Gia Lai. Khu đất Khách sạn Hải Âu hết thời hạn thuê đất từ năm 2019; được gia hạn đến hết tháng 8/2024 phải di dời, thế nhưng đến nay công trình này vẫn tồn tại.

Trong khi đó, khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến gần 30 năm (tháng 5/2052). Đối diện thời hạn thuê đất còn dài, UBND tỉnh Gia Lai hiện đang thương thảo với chủ khách sạn tiếp tục tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, di dời phù hợp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quan điểm của tỉnh Gia Lai, cả 3 khách sạn trên sẽ phải di dời theo lộ trình, để tạo không gian sinh hoạt cho cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển. Gia Lai muốn phát triển phố biển Quy Nhơn theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng, giữ được những cảnh quan thiên nhiên cũng như các di sản văn hóa.

Xem thêm

Kho phế liệu ven Quốc lộ 1 bốc cháy dữ dội, lửa lan sang tiệm sửa xe

Kho phế liệu ven Quốc lộ 1 bốc cháy dữ dội, lửa lan sang tiệm sửa xe

(CLO) Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại kho phế liệu ven Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng cháy lan sang tiệm sửa xe máy bên cạnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi trước khi lực lượng chức năng khống chế được đám cháy.

Lan tỏa thông điệp “Tổ quốc bình yên” từ không gian mạng

Lan tỏa thông điệp “Tổ quốc bình yên” từ không gian mạng

(CLO) Sáng 30/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên". Cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Hải Phòng phấn đấu khám sức khỏe miễn phí cho 175.000 người cao tuổi trước 30/6.

Hải Phòng phấn đấu khám sức khỏe miễn phí cho 175.000 người cao tuổi trước 30/6

(CLO) Ngày 29/5, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí định kỳ tháng 5, ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngành Y tế Hải Phòng đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố, phấn đấu đến 30/6 sẽ khám đủ cho 20% người cao tuổi, tương đương 175.000 người.

Hải Phòng sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước 31/1/2027

Hải Phòng sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước 31/1/2027

(CLO) ​Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đang tập trung cao độ cho công tác lấy mẫu sinh phẩm nhằm phục vụ giám định ADN và khớp nối dữ liệu thân nhân. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước 31/1/2027.

Sẵn sàng 'phủ kín' xăng sinh học E10 tại Hải Phòng

Sẵn sàng 'phủ kín' xăng sinh học E10 tại Hải Phòng

(CLO) Nhằm thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam, ngành Công thương thành phố Hải Phòng đang tăng tốc hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để chính thức áp dụng tỷ lệ phối trộn xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn kể từ ngày 01/6/2026.

Đà Nẵng: Đất công viên cây xanh bị “xẻ thịt” biến thành nhà kho, bãi đỗ xe tại Khu đô thị Phước Lý

Đà Nẵng: Đất công viên cây xanh bị “xẻ thịt” biến thành nhà kho, bãi đỗ xe tại Khu đô thị Phước Lý

(CLO) Thời gian qua, khu đất công viên cây xanh rộng hơn 12.000 m2 nằm trên khu đất 3 mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Nhược Pháp và Phước Lý 6 thuộc Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) đã bị “xẻ thịt” biến thành bãi đỗ xe và nhà kho chứa hàng quy mô lớn. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở việc quy hoạch bị phá vỡ, mà còn bởi việc chưa rõ trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Lạng Sơn phát động Tháng hành động vì trẻ em 2026

Lạng Sơn phát động Tháng hành động vì trẻ em 2026

(CLO) Ngày 29/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, đồng thời phát động hưởng ứng chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.

Kỳ cuối: Để rừng mãi xanh - Bản hoà âm của ý Đảng và lòng dân

Kỳ cuối: Để rừng mãi xanh - Bản hoà âm của ý Đảng và lòng dân

(CLO) Giữ rừng biên cương không thể chỉ bằng những chiếc gậy tre tuần tra hay những bản án phạt nghiêm khắc. Thành quả bền vững nhất của Hạt Kiểm lâm Mường Lát chính là việc khơi thông dòng chảy của chính sách, đưa ý Đảng gặp gỡ lòng dân, biến những cánh rừng phòng hộ thành kho báu sinh kế của đồng bào.

Kỳ 3: Những cuộc đối đầu nghẹt thở với 'giặc lửa' và âm mưu tàn phá rừng biên giới

Kỳ 3: Những cuộc đối đầu nghẹt thở với 'giặc lửa' và âm mưu tàn phá rừng biên giới

(CLO) Ở Mường Lát, cuộc chiến giữ rừng chưa bao giờ có hồi kết. Đó là những đêm trắng đối đầu với "giặc lửa" trên vách đá dựng đứng, là những cuộc đấu trí nghẹt thở với các đối tượng liều lĩnh dọc đường biên. Giữa lằn ranh khắc nghiệt ấy, bản lĩnh của người kiểm lâm được tôi luyện qua những thử thách cam go nhất.

Cỡ chữ bài viết: