Tottenham thua ngược trong 6 phút bù giờ

(CLO) Hành quân tới sân Molineux làm khách của Wolves trong trận đấu sớm vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm. Nhưng rốt cuộc, Spurs lại ôm hận bởi sự chuệch choạc trong 6 phút bù giờ.

Thất bại trong trận derby London ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh không chỉ khiến Tottenham đánh mất ngôi đầu bảng, mà dư âm của nó còn khiến Spurs gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới sân Molineux của Wolves. Ngoài việc Romero và Udogie bị treo giò, HLV Ange Postecoglou cũng không thể tung ra sân Van de Ven và nhạc trưởng Maddison vì chấn thương.

tottenham thua nguoc trong 6 phut bu gio hinh 1

Bàn mở tỷ số của Brennan Johnson (áo sẫm) là không đủ để giúp Tottenham giành điểm trước Wolves

Lực lượng sứt mẻ khiến Postecoglou phải để Tottenham xuất phát với sơ đồ 4-3-3, trong đó Ben Davies và Eric Dier là bộ đôi trung vệ chắp vá, còn Emerson Royal và Pierre-Emile Hojbjerg có lần thứ 2 đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa giải này. Tam tấu tấn công của Spurs gồm Brennan Johnson, Dejan Kulusevski và thủ quân Son Heung-min.

Ngay ở tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên, Tottenham đã có bàn thắng. Phút thứ 3, Kulusevski giữ bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của Tottenham rồi đánh gót chuyền bóng cho Pedro Porro xâm nhập vòng cấm Wolves. Tuyển thủ Tây Ban Nha căng ngang thuận lợi cho Johnson đặt lòng tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho Tottenham.

Pha lập công của Johnson là bàn thắng nhanh thứ 3 tại Premier League mùa này. Bên ngoài đường biên, HLV Postecoglou bình thản chứng kiến bàn thắng của đội nhà. Có lẽ bởi chiến lược gia người Hy Lạp hiểu rằng, đây mới là phút thứ 3, còn rất nhiều khó khăn đang đợi Tottenham.

Postecoglou đã đúng. Bởi sau bàn thua, Wolves nhanh chóng xốc lại tinh thần lẫn đội hình. Đội chủ nhà liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn Tottenham, khiến thủ thành Vicario phải luôn đề cao cảnh giác. Phút thứ 10, Nelson Semedo dứt điểm căng trong vòng cấm, nhưng một cầu thủ Tottenham đã kịp lao về ngăn trái bóng bay vào lưới.

Tottenham gần như không thể lên bóng trước khả năng pressing rát từ Wolves. Các học trò của Postecoglou có tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn, nhưng chủ yếu là ở bên phần sân nhà. Tới lúc này, người hâm mộ Spurs mới nhận ra tầm quan trọng của Maddison. Thiếu nhạc trưởng người Anh, Tottenham cũng thiếu luôn những đường chuyền có độ chính xác cao, cũng như khả năng gây đột biến.

Do đó, không ngạc nhiên khi hàng công của Tottenham bị “đói bóng”. Trong khi hàng thủ lại để lộ ra nhiều khoảng trống. Nếu Matheus Cunha hay Mario Lemina không vô duyên, Wolves đã có bàn thắng ngay trong hiệp 1. Nếu thủ thành Vicario không thi đấu xuất sắc, Tottenham đã sớm phải nhận bàn thua.

Sang tới hiệp 2, Wolves vẫn là đội tấn công nhiều hơn. Chỉ trong vòng 2 phút, từ 53 tới 55, đội chủ sân Molineux có liên tiếp 2 cơ hội ghi bàn, nhưng Mario Lemina và Hwang Hee-Chan lại không thể tận dụng thành công, đặc biệt là cú đá trong tư thế đối mặt Vicario của chân sút người Hàn Quốc lại đi chệch cột dọt.

Càng về cuối trận, Tottenham càng lùi sâu đá phòng ngự phản công. Trong một tình huống như vậy ở phút 71, Hojbjerg chuyền vào từ cánh phải, nhưng Johnson lại dứt điểm không tốt, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Spurs. Chắc hẳn sau khi trận đấu kết thúc, chân sút người xứ Wales sẽ rất tiếc nuối vì tình huống đó.

Bởi sau khi phải căng mình chống đỡ, cuối cùng thì hàng thủ Tottenham cũng bị xuyên thủng. Chỉ trong vòng 6 phút bù giờ, từ 90+1 đến 90+7, Wolves ghi liền 2 bàn nhờ công của Pablo Sarabia và Mario Lemina, qua đó khép lại trận đấu với màn ngược dòng ấn tượng. Sân Molineux thực sự là hiểm địa với các đội bóng lớn ở mùa giải này. Tại vòng 7 hồi cuối tháng 9, ĐKVĐ Man City cũng ngã ngựa tại Molineux với cùng thất bại 1-2 như Tottenham.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Wolves (3-5-2): Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo (Doherty 66’), Bellegarde (Kalajdzic 73’), Lemina, Gomes (Sarabia 87’), Ait-Nouri (Doyle 87’); Hwang, Cunha.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Dier, Davies, Royal; Hojbjerg, Bissouma (Lo Celso 75’), Sarr (Bentancur 63’); Kulusevski, Son, Johnson (Gil 75’).

BÀN THẮNG

Wolves: Sarabia (90+1’), Lemina (90+7’)

Tottenham: Johnson (3')

Tùng Linh

Xem thêm

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

(CLO) HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam trước ngày ra quân tại ASEAN Cup 2026, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức xuất hiện sau chung kết World Cup 2026, trọng tài Premier League giải nghệ... là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay (22/7).

Cỡ chữ bài viết: