Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell cho biết tai nạn xảy ra khoảng 13h35, khi trực thăng đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Máy bay rơi tại khu vực cách căn cứ Fort Hood khoảng 32 km về phía đông nam. Lực lượng cứu hỏa, quân đội và cảnh sát nhanh chóng được điều đến hiện trường.
Ông Cliff Coleman, phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell, cho biết trực thăng bốc cháy dữ dội sau khi rơi. "Nó rơi xuống một cánh đồng và bạn có thể nhận thấy đó là một vụ rơi máy bay thảm khốc", ông nói.
Vụ tai nạn đã châm ngòi cho một đám cháy rộng khoảng 40,5 ha, khiến giới chức phải sơ tán phòng ngừa một số hộ dân gần khu vực. Đến 17h, đám cháy được khống chế khoảng 45%, không có người dưới mặt đất bị thương và trực thăng không va vào công trình dân cư.
Chuẩn tướng Ethan Diven, quyền tư lệnh Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Lục quân Mỹ, đơn vị đóng tại Fort Hood, Texas, cho biết ưu tiên trước mắt là bảo vệ hiện trường và hỗ trợ công tác ứng phó.
Thống đốc Texas Greg Abbott viết trên X: "Hôm nay, một chiếc trực thăng Apache đã rơi tại Quận Bell trong quá trình hoạt động của Fort Hood, khiến hai thành viên quân đội của chúng ta thiệt mạng". Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cộng đồng Fort Hood.
Danh tính hai binh sĩ chưa được công bố để chờ thông báo cho thân nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Cục Điều tra Hình sự Fort Hood cùng các chuyên gia an toàn hàng không quân sự đang phong tỏa hiện trường, thu thập dữ liệu chuyến bay, hồ sơ bảo trì và phân tích mảnh vỡ để làm rõ sự việc.
AH-64 Apache là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi, được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1984 và nhiều lần nâng cấp.