Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 33 không chỉ để lại nỗi tiếc nuối về mặt chuyên môn mà còn bị khoét sâu bởi những hành động thiếu tinh thần thể thao từ phía truyền thông Philippines.
Sau trận đấu kéo dài 120 phút đầy căng thẳng và kết thúc bằng loạt sút luân lưu may rủi với tỷ số 6-7, tuyển nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương. Tuy nhiên, tâm điểm của sự phẫn nộ lại đổ dồn vào những nội dung mang tính chế giễu xuất hiện liên tục trên mạng xã hội quốc gia này.
Tranh cãi từ bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy
Bước ngoặt của trận chung kết diễn ra ở phút 29, khi Vạn Sự có pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải trước khi tạt bóng chuẩn xác để Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sớm bị dập tắt khi trợ lý trọng tài biên Phutsavan Chanthavong căng cờ báo việt vị. Các góc quay chậm sau đó đã chứng minh Bích Thùy hoàn toàn đứng trên hậu vệ đối phương, đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam đã bị tước đi một bàn thắng hợp lệ trong trận cầu quyết định.
Giữa bối cảnh dư luận Việt Nam chưa hết bức xúc về công tác trọng tài, kênh Philippines Football League MEMES đã đăng tải hình ảnh mang tính kích động. Bức hình mô tả hai cầu thủ Philippines trao hộp quà Giáng sinh cho trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong, kèm theo danh hiệu "MVP" (Cầu thủ xuất sắc nhất trận). Dòng chú thích đi kèm đầy mỉa mai: "Giáng sinh vui vẻ từ Philippines và Việt Nam gửi tới phần còn lại của Đông Nam Á và cả thế giới!"
Làn sóng khiêu khích nhắm vào người hâm mộ
Không dừng lại ở những ảnh chế, trang fanpage mang tên Sara Kristine Eggesvik cũng đăng tải dòng trạng thái mang tính khiêu khích trực diện. Nội dung bài đăng yêu cầu người hâm mộ Việt Nam "ngừng khóc" và đưa ra những lời lẽ thách thức: "Các bạn có thể lên FIFA hoặc đến tận nhà nữ trợ lý trọng tài đó để khiếu nại về bàn thắng không việt vị ấy. Hoặc cứ khóc nhiều hơn nữa cũng được, tụi tôi sẽ càng thấy vui hơn thôi."
Hành động chế giễu trên nỗi thất vọng của đối thủ đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng việc tận dụng những sai sót rõ ràng của trọng tài để làm nội dung mỉa mai là hành vi thiếu tôn trọng tinh thần thể thao Fair-play, nhất là khi kết quả trận chung kết SEA Games 33 vẫn đang để lại nhiều dấu hỏi về tính công bằng.
Trong một diễn biến khác, trái ngược với thái độ của truyền thông Philippines, báo chí Thái Lan lại dành nhiều lời khen ngợi cho bóng đá nam Việt Nam. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (số 7 của U22 Việt Nam) đã được truyền thông xứ Chùa Vàng nhắc tên như một biểu tượng của đẳng cấp và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu lần này.