"10h sáng Chủ Nhật" - Trang viết nhân văn của một cây bút báo chí giàu tâm huyết

"10h sáng Chủ Nhật" - Trang viết nhân văn của một cây bút báo chí giàu tâm huyết

(CLO) Buổi ra mắt cuốn sách “10h sáng Chủ Nhật” của nhà báo Tô Phán diễn ra trong không khí ấm áp, thân mật với sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu mến tác giả. Những chia sẻ chân thành tại sự kiện đã khắc họa rõ nét con người và hành trình nghề báo đầy tâm huyết của ông, tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự.
“10h sáng chủ nhật” như một khoảng sân nhỏ có nắng…

“10h sáng chủ nhật” như một khoảng sân nhỏ có nắng…

(NB&CL) Trải lòng rất thật về quan niệm giá trị sống, trân quý tình người qua những khúc quanh co của cuộc đời, nhà báo Tô Phán đã mang đến một “khoảng sân nhỏ có nắng”, nơi mà công chúng có thể bước vào nghỉ chân, để thấy mình vẫn còn khả năng yêu thương, vẫn còn chỗ để bình yên neo đậu, để thêm những trải nghiệm, nhân ái và tử tế hơn…