Rời ghế giám đốc, thanh niên về quê trồng loài cây hoang dại

Rời ghế giám đốc, thanh niên về quê trồng loài cây hoang dại

(CLO) Với hoài bão thoát cảnh “chân lấm tay bùn”, anh Nguyễn Đức Bình từng rời quê đến thành phố học tập và làm việc. Nhưng sau thời gian bôn ba nơi phố thị, anh quyết định bỏ ghế giám đốc kỹ thuật, về quê khởi nghiệp. Tại quê nhà, thanh niên này chọn nông nghiệp làm hướng đi chính. Trải qua không ít lần thất bại, chàng trai xứ Nghệ quyết định đưa loài cây hoang dại thường mọc trên rừng về trồng để phát triển kinh tế và bước đầu đạt hiệu quả.

Kỹ sư bỏ lương cao về quê làm nông nghiệp với cách làm độc đáo

Kỹ sư bỏ lương cao về quê làm nông nghiệp với cách làm độc đáo

(CLO) Từng làm kỹ sư ở thành phố với mức lương cao nhưng anh Trần Hoài Vũ lại quyết định bỏ lại tất cả về quê thuê đất làm nông nghiệp. Dù không phải mô hình mới nhưng cách làm của anh lại đặc biệt khi hướng đến sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, với nguyên tắc “nuôi cây không bằng nuôi đất”. Điều thú vị là anh không mặn mà với việc bán hàng cho thương lái mà ưu tiên bán trực tiếp tại chợ dân sinh.