(CLO) Từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh", là điểm nhấn cảnh quan của xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), thế nhưng chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, Công viên cây xanh và Hồ điều hòa Vân Tương đang khoác lên mình một tấm áo chắp vá, nhiều hạng mục hư hỏng xuống cấp trầm trọng.
(CLO) Sau khi phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập, nhiều hạng mục chỉnh trang tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành. Nhiều người dân ngỡ ngàng trước diện mạo mới của nơi đây.
(CLO) Chỉ một trận mưa lớn trưa 3/7, sông Tô Lịch lại "ngập" trong rác thải sinh hoạt. Thùng xốp, chai nhựa, túi ni lông... ùn ùn trôi từ thượng nguồn về hạ nguồn, biến dòng sông thành bãi chứa khổng lồ.
(CLO) Trụ điện tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang bị biến thành điểm đổ rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
(CLO) Từng là biểu tượng nghệ thuật đô thị, con đường gốm sứ ven sông Hồng nay xuống cấp, bong tróc, phai màu và trở nên nhếch nhác sau hơn một thập kỷ.
(CLO) Tại nhiều tuyến phố thuộc các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy,... không khó để bắt gặp cảnh biển quảng cáo chen chúc trên vỉa hè, lấn chiếm lối đi vốn đã chật hẹp của người đi bộ. Nhiều biển quảng cáo gắn thẳng lên thân cây, bóp nghẹt sự phát triển của cây xanh, khiến cảnh quan đô thị thêm phần nhếch nhác.
(CLO) Giữa tiết trời giao mùa của tháng 3 sang tháng 4, tại nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội khoác lên mình một màu xanh mướt bởi những hàng cây bàng lá nhỏ, níu chân người qua.