Bắc Ninh: Công viên và hồ điều hòa Vân Tương gần trăm tỷ xuống cấp

(CLO) Từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh", là điểm nhấn cảnh quan của xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), thế nhưng chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, Công viên cây xanh và Hồ điều hòa Vân Tương đang khoác lên mình một tấm áo chắp vá, nhiều hạng mục hư hỏng xuống cấp trầm trọng.

Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh và Hồ điều hòa Vân Tương là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng, diện tích khoảng trên 6,3ha, bao gồm diện tích hồ, đường dạo; các tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn đường đô thị; Khu vực Quảng trường, vườn hoa thảm cỏ, cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, tưới cây tự động được thiết kế đồng bộ.

Đây là dự án trọng điểm, hết sức quan trọng của huyện Tiên Du cũ (nay là xã Tiên Du) với mục tiêu tạo cảnh quan khu vực trung tâm đô thị của xã, là lưu vực chứa, điều hòa không khí, điều hòa mực nước cho khu vực Tây Nam đô thị Lim, tránh ngập úng trong mùa mưa bão.

Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 11/11/2022, và hoàn thành vào ngày 19/01/2023. Ngày 2/2/2023, huyện Tiên Du cũ đã long trọng tổ chức cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng, dạo một vòng công viên và hồ điều hòa Vân Tương không khó để bắt gặp những hạng mục đang bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng.

Diện tích lớn đá ốp granite ở bồn hoa và vỉa bờ hồ bị vỡ và hư hỏng nặng - Video: Phùng Thọ.

Ngay trên lối đi dành cho người đi bộ, hàng loạt mảng gạch lát nền đã vỡ vụn, bong tróc, tạo thành những hố sụt lún nham nhở đất cát. Cỏ dại thừa cơ hội mọc um tùm len lỏi qua từng khe gạch vỡ. Cảnh tượng này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã cho người già và trẻ nhỏ.

20260407_104616.jpg
Đường đi bộ nhiều đoạn xuất hiện gạch lát bị vỡ tạo thành hố lớn gây nguy hiểm cho người đi dạo trong công viên - Ảnh: Phùng Thọ.

Nhiều diện tích lớn đá ốp granite tại các vỉa bó bồn cây và vỉa của bờ hồ đã bị vỡ và rơi rụng ra ngoài, khiến các hạng mục này trở nên nham nhở nhìn mất mỹ quan đô thị.

20260407_105657.jpg
Không chỉ nguyên chỗ bồn cây, mà phần vỉa bờ hồ những lớp đá granite cũng bị vỡ bung diện tích lớn - Ảnh: Phùng Thọ.

Nhiều ngân sách Nhà nước được đầu tư để mua các viên đá dạo sắp xếp trong khuôn viên công viên cho người dân đi dạo bộ tập thể dục, hay cũng tạo thêm cảnh quan cho công viên, nhưng dường như không được chăm sóc thường xuyên khiến cỏ cây mọc um tùm kín những viên đá dạo như bị bỏ hoang lâu ngày. Thậm chí nhiều chỗ còn bị xê dịch ngổn ngang không theo một trình tự sắp xếp nào.

20260407_105830.jpg
Lớp cây cỏ phủ che kín đá dạo
20260407_105807.jpg
Đá dạo bị bỏ quên lộn xộn mất mỹ quan

Đáng chú ý, khi tiến lại gần phía bờ hồ, tình trạng càng thêm ái ngại hơn, khi bờ kè bằng đá hộc vốn được thiết kế để giữ đất và tạo nét đẹp sinh thái, nay lại xuất hiện những vết nứt toác, lớp vữa trát mạch bị vỡ lở, bong tróc từng mảng lớn. Thậm chí, có những chỗ bị lở đá hộc có dấu hiệu sụt kè.

Bác Nguyễn Văn Th. (65 tuổi) người dân thường xuyên ra công viên và hồ điều hòa Vân Tương đi bộ tập thể dục chia sẻ: "Chiều nào tôi cũng ra đây đi bộ, hít thở không khí. Ngày mới khánh thành thì đẹp đẽ, phẳng lì. Thế mà chả hiểu sao dạo này gạch lát vỡ nát nhiều thế, có chỗ sụt hẳn xuống. Mắt kém, đi tập thể dục mà cứ phải cúi gằm mặt xuống đất để nhìn đường vì sợ vấp ngã. Mang tiếng công viên mấy chục tỷ mà lại mau xuống cấp thế này, chúng tôi nhìn cũng thấy xót ruột lắm!".

Ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế gần đó, cô Lê Thị V. (52 tuổi) cũng góp lời với vẻ tiếc nuối: "Trước kia chiều nào tôi cũng dẫn cháu ngoại ra đây ngắm hồ, chơi đùa. Nhưng dạo này thấy nhiều chỗ bồn hoa gạch vỡ sắc cạnh, rồi đường đi bộ vỡ gạch lún xuống, trẻ con chạy nhảy lỡ trượt chân xuống mấy chỗ sụt lún kia, hay đá chân vào chỗ gạch vỡ thì nguy hiểm vô cùng. Công viên to đẹp, thiết thực như vậy mà để như thế này thì uổng phí quá".

tien-du(1).jpg
Phần cống xả điều hòa lượng nước cũng bị vỡ lở trơ sắt - Ảnh: Phùng Thọ.

Có một chi tiết khá "ngược đời" trong câu chuyện của công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương mà khi tìm hiểu, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Dù công trình đã được tổ chức lễ khánh thành rầm rộ, tưng bừng và đưa vào phục vụ nhân dân từ ngày 2/2/2023, thế nhưng mãi đến hơn một năm sau ngày 9/5/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mới có văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình này.

Không bàn sâu về những quy trình thủ tục hành chính phía sau, nhưng đứng ở góc độ thụ hưởng của người dân, sự lệch pha về thời gian này lại đang tạo ra một thực tế xót xa: Công trình đang đối mặt với sự xuống cấp, hư hỏng thực tế đang khá trầm trọng.

Công viên, hồ điều hòa không chỉ là tài sản của Nhà nước mà còn là "tài sản tinh thần", là không gian sống của cộng đồng dân cư. Thiết nghĩ, để Công viên cây xanh và Hồ điều hòa Vân Tương thực sự là một điểm nhấn xanh tươi, an toàn và phát huy hết giá trị của một dự án gần trăm tỷ đồng, Ủy ban nhân dân xã Tiên Du cần sớm kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm những tồn tại để trả lại dáng vẻ bình yên, sạch đẹp vốn có cho người dân địa phương.

Được biết, ngày 29/12/2021, ông Nguyễn Công Mạnh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du cũ đã kí văn bản số 508/QĐ-QLDA phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Hương Thịnh và Công ty Cổ phần Đông Đô làm nhà thầu thi công Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị giai đoạn 1 (san nền, hồ điều hòa, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ) của Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương với giá trị 38.157.773.000 đồng.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: