(CLO) Những ngày cuối tháng Tư, khi không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) đang đến gần, nhiều quán cà phê tại Hà Nội bất ngờ trở thành địa điểm "check-in" lý tưởng thu hút giới trẻ.
(CLO) Những ngày này, đi dọc các địa phương từ Hoàng Xá, Thanh Thủy, Tam Nông đến Lâm Thao..., đâu đâu cũng thấy rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, biểu ngữ. Cả vùng đất Tổ đang thay áo mới, háo hức hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(CLO) Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, chạy dọc theo tỉnh lộ 316 qua địa phận xã Hương Cần (tỉnh Phú Thọ), người đi đường không khỏi choáng ngợp trước hàng loạt cây nêu vút cong, thắp lồng đèn đỏ rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.
(CLO) Những ngày này, từ các tuyến phố trung tâm đến những cung đường lên vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiều dải cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa-nô, băng rôn nối nhau thành một “dòng chảy” đỏ thắm, gọn gàng và trang trọng, kéo dài tới tận các xã biên giới.
(CLO) Cờ hoa, pano, áp phích được trang trí đồng bộ trên nhiều tuyến phố Thủ đô, góp phần làm nổi bật không khí trang trọng, phấn khởi của nhân dân Hà Nội trước thềm Đại hội XIV của Đảng.
(CLO) 28.000 lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800 mét đã tạo nên hình ảnh chưa từng có ở Thủ đô, trở thành điểm nhấn khởi động cho dự án “Sắc đỏ Ba Đình” – Điểm đến hấp dẫn, kích cầu du lịch dịp Đại lễ A80.
(CLO) Mở cửa tự do từ chiều 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh) trở thành điểm hẹn đông vui với hàng loạt hoạt động tương tác, trong đó photobooth và gian hàng sữa miễn phí luôn kín khách.
(CLO) Vào sáng 24/8, đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh 2/9 gồm trực thăng, SU-30MK2, Yak-130... tiến vào Quảng trường Ba Đình bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho diễu binh 2/9.
(CLO) Chiều 21/8, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực Hồ Gươm, mang theo cờ đỏ sao vàng để tìm vị trí thuận lợi theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh. Dòng người háo hức, tranh thủ chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè để lưu giữ không khí của những ngày lễ lớn.
(CLO) Những ngày này, trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời và các vật phẩm trang trí đầy ắp, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm và chụp ảnh.
(CLO) Chào đón Lễ Độc lập, sắc đỏ sao vàng đã phủ kín khắp phố phường Hà Nội. Từ cờ, băng rôn cho đến những món quà lưu niệm và phụ kiện, tất cả đều hòa chung sắc màu rực rỡ của ngày lễ lớn.
(CLO) Những ngày cận kề dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí lao động tại làng nghề làm cờ Tổ quốc - Từ Vân (Chương Dương, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
(CLO) Về làng Từ Vân những ngày này, không khí lao động ở Từ Vân lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ những người thợ lành nghề đến các bạn trẻ, ai cũng tất bật, cặm cụi. Họ đang góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
(CLO) Sáng 30/4, tại Quảng trường Ba Đình, đông đảo người dân và du khách đã cùng nhau chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một khoảnh khắc trào dâng niềm xúc động và tự hào.
(CLO) Trong bối cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đang cận kề, Tướng P.K Chakravorty - người từng giữ cương vị Tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam trong giai đoạn 1996-1999 đã có những chia sẻ về những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam.
Từ ngày 16 đến 22/4/2025, Đoàn công tác số 10 do Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Trưởng đoàn, đã thực hiện chuyến công tác đặc biệt tới huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.
(CLO) Cận kề dịp lễ 30/4, nhu cầu về cờ Tổ quốc tăng mạnh khiến các cơ sở sản xuất tại làng nghề Từ Vân (huyện Thường Tín - Hà Nội) phải hoạt động hết công suất.
(CLO) Nằm sát bên Nhà thờ Lớn Hà Nội, con phố Ấu Triệu đang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa yên bình, bởi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, khiến ai đi qua cũng không khỏi thích thú và tự hào về màu cờ Tổ quốc
(CLO) Chiều ngày 7/11, tại Khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, trao tặng 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ 200 triệu đồng người dân bị ảnh hưởng bão lũ.