Về vùng Đất Tổ ngắm cây nêu đón Tết

Đã thành thông lệ, cứ vào khoảng sau rằm tháng Chạp, không khí tại xã Hương Cần lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ là việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ Tết, người dân nơi đây còn lưu giữ một nét đẹp văn hóa độc đáo: Dựng cây nêu trước ngõ để đón Tết.

20260206_132041.jpg
Dọc tỉnh lộ 316 qua xã Hương Cần rợp bóng cây nêu những ngày giáp Tết - Ảnh: Phùng Thọ.

​Có mặt tại dọc tuyến đường tỉnh lộ 316 những ngày này, phóng viên báo Nhà báo và Công luận ghi nhận không khí khẩn trương, hân hoan của người dân. Dọc hai bên đường, hàng loạt cây nêu đã được dựng lên thẳng tắp, ngọn uốn cong vươn ra mặt đường tạo thành những cổng chào tự nhiên vô cùng bắt mắt.

20260206_125700.jpg
Trên ngọn nêu, người dân treo lồng đèn đỏ và giữ lại chùm lá tươi với ý nghĩa mang lại sinh khí cho gia chủ - Ảnh: Phùng Thọ.

​Khác với cây nêu ở một số vùng đồng bằng thường trang trí cầu kỳ bằng các vật liệu hiện đại, cây nêu tại xã Hương Cần vẫn giữ được hồn cốt mộc mạc của vùng đất Tổ. Thân nêu được chọn từ những cây tre (chảy) già, óng ả, thân thẳng, lóng dài và đặc biệt là phải có ngọn vút cong mềm mại.

20260206_130302.jpg
Những cây tre hay chảy già, thân thẳng tắp được người dân tuyển chọn kỹ lưỡng chuẩn bị dựng nêu - Ảnh: Phùng Thọ.

​Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân tại xã Hương Cần chia sẻ: "Để có một cây nêu đẹp, chúng tôi phải đi chọn cây từ cả tháng trước. Cây phải đủ độ già để không bị tóp, ngọn phải đủ lá để khi gió thổi tạo nên tiếng xào xạc vui tai. Năm nay kinh tế có khó khăn chung, nhưng nhà nào cũng cố gắng dựng một cây nêu cho có không khí, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa."

20260206_130320.jpg
Trên ngọn nêu, người dân treo lồng đèn đỏ và giữ lại chùm lá tươi với ý nghĩa mang lại sinh khí cho gia chủ - Ảnh: Phùng Thọ.

​Qua ghi nhận của phóng viên, cây nêu tại xã Hương Cần năm nay không chỉ đơn thuần treo khánh đất hay chuông gió như tích xưa. Mà người dân đã sáng tạo, kết hợp trang trí bằng những lồng đèn đỏ thắm, dây kim tuyến lấp lánh và hệ thống đèn LED chạy dọc thân tre, cây chảy.

Ban ngày, hàng nêu tạo nên điểm nhấn đỏ rực trên nền trời xanh, ban đêm, cả con đường tỉnh lộ 316 như biến thành một dòng sông ánh sáng lung linh huyền ảo.

​Đặc biệt, thời điểm này trùng với dịp chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, nên trên những ngọn nêu cao vút, bên cạnh lồng đèn đỏ là lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay phấp phới.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hòa cùng sắc đỏ của lồng đèn trên nền trời những ngày cuối đông tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng, thể hiện lòng yêu nước và niềm tin của người dân miền trung du.

20260206_130419.jpg
Không khí hân hoan bao trùm khắp xã Hương Cần, hứa hẹn một cái Tết ấm no, hạnh phúc - Ảnh: Phùng Thọ.

​Theo quan niệm dân gian, cây nêu được dựng lên để xua đuổi tà ma, những điều xui xẻo của năm cũ và đón rước may mắn, bình an trong năm mới. Với người dân xã Hương Cần, việc dựng nêu còn là cách để báo hiệu cho những người con xa quê biết đường tìm về.

​Hình ảnh những người đàn ông trung niên, thanh niên trong xóm cùng nhau hì hụi đào hố, dựng tre, chỉnh trang từng dây đèn bên vệ đường đã trở thành nét đẹp gắn kết tình làng nghĩa xóm.

​Bà Lê Thị Tình, người dân tại xã Hương Cần tâm sự: "Thấy cây nêu là thấy Tết. Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, nhìn thấy bóng nêu vút cong trước cửa nhà là thấy lòng bình an, thấy mùa xuân đã thực sự gõ cửa."

20260206_130129.jpg
Dọc theo tỉnh lộ 316 đoạn qua xã Hương Cần, hàng loạt cây nêu được người dân dựng lên để đón Tết - Ảnh: Phùng Thọ.

​Đi dọc tỉnh lộ 316, bỏ lại sau lưng những ồn ào phố thị, sắc đỏ của hàng nêu tại xã Hương Cần như một lời chào nồng nhiệt của người dân đất Tổ, mời gọi du khách gần xa ghé thăm và cùng hòa mình vào không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: