(CLO) Trong 6 tháng, Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ ở Vương quốc Campuchia.
(CLO) Trong quá trình đào hố trồng cà phê, một người dân ở xã Ia Phí (Gia Lai) đã phát hiện một số di vật nghi của bộ đội. Mở rộng tìm kiếm, Đội K52 phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều vật dụng.
(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.
(CLO) 25 mùa khô trôi qua cũng là ngần ấy thời gian những người lính Đội K52 (Gia Lai) lặng lẽ băng rừng, vượt suối trên đất nước Campuchia để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng, đưa những người đồng đội đã ngã xuống trở về với Tổ quốc.
(CLO) Từ lời kể của một người du kích từng trực tiếp chôn cất chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực buôn Ma Giai, xã Phú Túc (Gia Lai) sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng.
(CLO) Đội K52 (Gia Lai) vừa xuất quân sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, góp phần đưa những người con đã ngã xuống trở về với quê hương, đồng đội.