(CLO) Sau khi thiết lập mặt bằng giá cao và bộc lộ những hạn chế về nguồn cung, thị trường BĐS miền Bắc đang chứng kiến làn sóng chuyển vốn vào các khu vực có dư địa phát triển như Long An, Đà Nẵng, Hội An... Tại đây, hạ tầng, quy hoạch và động lực hậu sáp nhập đang mở ra tiềm năng đầu tư với chu kỳ tăng giá mới.
(CLO) Thị trường bất động sản phía Nam đang trở lại mạnh mẽ trong quý II/2025 với loạt dự án quy mô lớn được tung ra và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, làn sóng sáp nhập địa giới và chiến lược mới từ các chủ đầu tư lớn đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho khu vực này.
(CLO) Như một món quà gửi tặng cư dân và chào đón năm mới 2024, chủ đầu tư Thành phố xanh Ecopark thiết kế “Khu rừng pha lê” lung linh với cây thông khổng lồ, liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ.
(CLO) 5h sáng, anh Vũ Việt Thành (33 tuổi) xỏ giày, chạy vài vòng quanh tuyến đường ven hồ dưới chân tòa nhà anh sống. Nhìn anh Thành chạy từng bước dài, không ai nghĩ anh mới vượt qua cửa tử cách đây không lâu.
(CLO) Trong khuôn khổ “Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ” (PCCC và CNCH), diễn ra tối ngày 28/09/2023, do Bộ Công an tổ chức, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark đã vinh dự nhận được bằng khen “Tôn vinh điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH hộ năm 2023”.
(CLO) Trên thế giới có 5 vùng đất “Blue Zones”- nơi con người sống khỏe, trường thọ. Điểm chung của những vùng đất này là thiên nhiên trong lành, con người sống gần gũi với thiên nhiên trong từng hơi thở, bước đi, miếng ăn, giấc ngủ…
(CLO) Anh Thắng nói Ecopark có sức hút đặc biệt khiến cả gia đình anh sẵn sàng rời Sài Gòn, vượt hơn 1.600km để về đây tận hưởng không gian xanh trong lành. Những người quyết định về ở tại Ecopark trong “phút mốt” như anh Thắng không hiếm ở KĐT có cảnh quan đẹp nhất thế giới này.
(CLO) Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (Bệnh viện Kusumi), nằm tại KĐT Ecopark có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, đội ngũ bác sĩ chuyên gia đến từ Nhật Bản giàu kinh nghiệm, mang đến nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
(CLO) Hàng nghìn runner được "check-in" cùng hoa cỏ trên đường chạy Ecopark Marathon đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (29/4), trong khi trẻ em có nhiều khoảnh khắc vui vẻ chạy cùng bố mẹ.
(CLO) Trong không gian xanh trong lành của khu đô thị Ecopark, trẻ em và các gia đình có không gian vui chơi, khám phá thiên nhiên và tham gia nhiều hoạt động lý thú.
(CLO) Tuổi thơ của bố mẹ là những đêm mất điện, ngước mắt nhìn trời, ngắm những vì sao lung linh và ước một lần được cầm trên tay các vì sao, tò mò xem liệu các ngôi sao đó có còn chiếu sáng qua các kẽ tay…
(CLO) Cuộc sống đô thị đã cho con em chúng ta thật nhiều sự no đủ về điều kiện vật chất, y tế, học tập… nhưng đang khiến tuổi thơ của chúng bị “thất lạc” một phần thiên nhiên - yếu tố quan trọng hình thành nên phẩm chất, đời sống tâm hồn.
(CLO) Chiếc xe gắn đầy hoa, chóng chóng, chở hộp quà siêu to khổng lồ tiến vào thành phố, cả trẻ em lẫn người lớn đi trên đường đều ngoái lại nhìn theo, tranh thủ rút điện thoại để chụp để “nuôi Face”.
(CLO) Hàng trăm nghìn bông hoa sen tươi thắm được kết lại thành hình trái tim, đặt tại nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.
(CLO) Có câu rằng: Trẻ em là những nhà khoa học bẩm sinh. Thiên nhiên chính là kho báu để những "nhà khoa học" này khai quật, trải nghiệm cảnh quan, âm thanh và kết cấu của mọi sự vật bên ngoài. Trẻ được sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.
(CLO) Không dán mắt vào các thiết bị điện tử, trẻ em tại Ecopark lại thích đạp xe, chạy bộ, trèo cây, cắm trại ven hồ, ngắm chim tự nhiên hay chơi cùng các loại động vật…
(CLO) Tại Ecopark, các đàn chim công, thiên nga, vịt trời đi lại tự do trong khu đô thị; nhiều cá thể chim bay về làm tổ và sinh sôi ngay trong khu đô thị Ecopark.
(CLO) Tại toà tháp Sky Forest, Ecopark đã “vẽ thiên nhiên giữa bầu trời” bằng cách đưa 8 công viên và 1.000 khu vườn lên không trung, ở độ cao gần 200m. Dự án khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ trở thành toà tháp biểu tượng của Việt Nam.