Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình!

Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình!

Những ngày tháng 9, tiết thu Hà Nội luôn khiến người ta xao lòng. Nghe trong gió tiếng sột soạt của những vạt cờ lụa tung bay trên phố, lại nhớ về những rực rỡ chói chang của màu cờ thu năm ấy. 80 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Vẻ đẹp trên con đường lãng mạn nhất Hà Nội do chính Bác Hồ đặt tên

Vẻ đẹp trên con đường lãng mạn nhất Hà Nội do chính Bác Hồ đặt tên

(CLO) Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên từ lâu đã trở thành nơi hẹn hò lãng mạn của những lứa đôi nam nữ, địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng bên bờ hồ lộng gió của người dân Hà Thành. Ít ai biết rằng, vào đúng ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1958 con đường được khởi công mở rộng và chính Bác Hồ đã đặt tên cho con đường đẹp nổi tiếng này.
Bay trên đôi cánh của nhân dân

Bay trên đôi cánh của nhân dân

(CLO) Những ngày tháng 9, tiết thu Hà Nội luôn khiến người ta xao lòng. Nghe trong gió tiếng xột xoạt của những vạt cờ lụa tung bay trên phố, lại nhớ về những rực rỡ chói chang của màu cờ thu năm ấy.