(CLO) Dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, bản Chu Va (xã Bình Lư, Lai Châu) mỗi độ hoa mận vào mùa lại khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Sắc hoa phủ kín lối đi, bờ rào và vây quanh những nếp nhà của người Mông, tạo nên khung cảnh bồng bềnh, trong trẻo như một miền “hoa tuyết”.
(CLO) Những tháng cuối năm, hàng nghìn lượt du khách đổ về đất cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Những cánh đồng hoa cải rộng bạt ngàn trắng tinh, vàng rực hay vạt đồi hoa mận trái mùa trắng tinh khôi mà đẹp như mơ và cả những cây hồng chín đỏ lừ quả sai lúc lỉu khiến du khách “mê” quên cả lối về.
(CLO) Dù phải hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng tại chợ hoa Quảng An quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng với nhiều tuyến phố khác, những cành mận, lê rừng đã được bày bán phục vụ người dân chơi Tết sớm. Còn tại Nhật Tân, người trồng đào cũng đang tuốt lá, lên chậu để cho hoa nở đúng dịp.
(CLO) Thơ ca đích thực là nguồn sức mạnh nâng đỡ con người vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Cuộc sống sôi động, muôn hình vạn trạng luôn đặt ra vô vàn thử thách, để rồi sự lựa chọn của mỗi người sẽ đưa họ đến những ngã rẽ khác nhau.
(CLO) Năm 2022, hoa mận Mộc Châu nở trước mùa thông thường 3 tháng. Hiện tượng lạ lùng này đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến với Mộc Châu. Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã xúc cảm trước cảnh tượng này để sáng tác nên bài thơ "Hoa trái mùa". Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
(CLO) Những ngày đầu năm, sau Tết Nguyên đán trên bản làng Mường Lống (huyện vùng cao Kỳ Sơn, Nghệ An), hoa mận nở rộ trắng muốt khắp nơi. Khung cảnh tuyệt đẹp, khiến cho nơi đây như một thiên đường hoa.
(CLO) Hoa mận thường nở rộ vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay đến thời điểm hiện tại, những vườn mận dài ngút tầm mắt trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã ngập tràn sắc trắng tinh khôi.