(CLO) Trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử, nhiều phóng viên, nhà báo dậy từ tờ mờ sáng, mang theo thiết bị ghi hình len lỏi vào dòng người. Nhưng sau khi làm nhiệm vụ của những "người chép sử", họ cũng là những công dân khi thực hiện quyền thiêng liêng với lá phiếu trên tay.
(CLO) Từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại các khu phố phường Thông Tây Hội (TP. HCM) đã nô nức, phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
(CLO) Ở Lũng Pô (xã A Mú Sung, Lào Cai), người ta thường nghĩ tới cột mốc biên giới, tới lá cờ đỏ trên đỉnh đồi, tới nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Nhưng trước ngày bầu cử, ở vùng đất ấy còn có một “cột mốc” khác, lặng lẽ mà không kém phần thiêng liêng. Đó là lá phiếu của người dân. Bởi ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là dấu mốc của niềm tin, của trách nhiệm và của thế trận lòng dân nơi biên cương.