(CLO) Phong tục tạ mộ cuối năm đã trở thành nét đẹp văn hóa từ bao đời nay của người dân Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để gia đình được sum vầy, được giãi bày những chuyện đã qua trong năm cũ mà còn là dịp để răn dạy con cháu đời sau biết hướng về cội nguồn.
(CLO) Lạc Hồng Viên được quảng cáo sẽ được xây dựng là “Siêu công viên nghĩa trang” đẹp nhất Việt Nam, số 1 của châu Á. Tuy nhiên, công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu là chủ dự án lại không phát sinh doanh thu và lợi nhuận trong những năm qua.
(CLO) Đều đặn trong 10 năm qua, chị Trần Thị My (SN 1978, ở Lương Sơn, Hòa Bình), hàng đêm vẫn cầm đèn pin đi trông coi nghĩa trang, lau dọn mộ cho người đã khuất, thậm chí nếu có ai mới mất chuyển về nghĩa trang chị lại đến trước chuẩn bị, rồi về cuối cùng khi họ đã an táng xong.
(CLO) Trong tiết Thanh minh tháng 3 năm nay, anh Bjorn Wilke (27 tuổi, Quốc tịch Đức) cho biết, đây là năm đầu tiên sau 5 năm lập gia đình và cũng là kỷ niệm đáng nhớ cùng những người thân bên gia đình vợ trải nghiệm Tết Thanh minh ở Việt Nam.
(CLO) Những ngày này, rất đông người dân Hà Nội mang theo đồ lễ, vượt quãng đường hàng chục km đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) để viếng mộ ông bà tổ tiên trong dịp Tết Thanh minh.
(CLO) Tối 26/8, hàng nghìn người có mặt tại đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình). Đặc biệt chương trình lễ hoa đăng, bông hồng cài áo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
(CLO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều gia đình đã dành thời gian đi tảo mộ, mời tổ tiên, người thân đã khuất về ăn Tết cùng gia đình.
(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.
(CLO) Vào tối 16/8 (tức ngày 13/7 âm lịch) rất đông người dân đã về tham dự đại lễ Vu Lan ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hiếu kính với cha mẹ.
(CLO) trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp tái hiện lại hình ảnh, giọng nói của người đã mất.
(CLO) Sáng 23/8, dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục km từ Hà Nội đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để thắp hương, tưởng nhớ người thân trong dịp Vu Lan báo hiếu.
(CLO) Trong không gian trang nghiêm của Đại lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), nhiều người không kìm được nước mắt khi cài lên ngực áo những bông hồng, lặng lòng tưởng nhớ cha mẹ đã khuất và tri ân công ơn sinh thành.