(CLO) Những chuyến đi tuần tra của các nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) là cả một hành trình đầy gian truân và thử thách. Thậm chí, rất nhiều lần họ phải đặt mình trong ranh giới sinh - tử vì trách nhiệm, vì nặng lòng với rừng xanh.
(CLO) Từng khoảnh rừng tự nhiên thuộc địa phận làng Ring, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) liên tục bị "phá trắng" trong một khoảng thời gian dài. Hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ trên lâm phần tiếp tục bị triệt hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường.
(CLO) Thời gian qua, từng cánh rừng tự nhiên được giao cho các cộng đồng làng ở Gia Lai liên tục bị tàn phá, triệt hạ. Cũng vì chưa có quy định xử lý rõ ràng tổ chức được giao rừng nên tình trạng này liên tục tái diễn, từng cánh rừng dần biến mất trong sự bất lực của chủ rừng.
(CLO) Hơn 160 cây gỗ bị “lâm tặc” ngang nhiên cưa hạ, xẻ hộp ngay tại cánh rừng xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai). Tại hiện trường, hàng loạt thân gỗ lớn nằm la liệt, chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.
(CLO) Thay vì sum họp, đoàn tụ bên mâm cơm gia đình dịp Tết thì những người lính gác rừng ở Gia Lai lại len lỏi khắp các cung đường tuần tra, bảo vệ rừng. Bởi thời điểm này đã bước vào mùa khô dễ gây ra cháy, ngoài ra các đối tượng “lâm tặc” thường lợi dụng những ngày Tết để phá rừng.
(CLO) Nằm lạc lõng, sâu thẳm giữa cánh rừng thuộc xã Ia Rmok, huyện Krông Pa (Gia Lai) là Trạm bảo vệ rừng nhiều không suối Uar. Thiếu thốn đủ bề song bất kể ngày nắng hay đêm mưa, những người lính gác rừng vẫn miệt mài, tuần tra bảo vệ nghiêm ngặt hàng nghìn ha rừng.
(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện hơn 154 cây gỗ bị cưa hạ trái phép thuộc địa giới hành chính xã Chư Krêy và An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai).
(CLO) Lực lượng chức năng huyện Chư Prông (Gia Lai) xác định có gần 400 cây gỗ bị triệt hạ trong vụ phá rừng mà Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh. Hạt Kiểm lâm đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tại tiểu khu 1001 (xã biên giới Ia Mơ).
(CLO) Từng vạt rừng thuộc khu vực biên giới xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) bị “lâm tặc” ngang nhiên tàn phá. Tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ bị triệt hạ nằm la liệt trong sự bất lực của chủ rừng.
(CLO) Ông Điệp Thanh Dũng - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Hdé (huyện Kông Chro, Gia Lai) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì để “lâm tặc” cưa hạ 153m3 gỗ.
(CLO) Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đang điều tra, làm rõ vụ hàng chục cây gỗ rừng bị cưa hạ, xẻ hộp gần trạm bảo vệ rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng.
(CLO) Hàng chục cây rừng tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (Gia Lai) bị “lâm tặc” ngang nhiên cưa hạ, xẻ hộp và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Đáng nói, vị trí cây rừng bị cắt hạ chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng chừng 1-2km.
(CLO) Hàng loạt cây gỗ khủng trên cánh rừng phòng hộ thuộc xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ (Gia Lai) bị lâm tặc “xẻ thịt” không thương tiếc. Đáng nói, sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian dài, song không thấy sự ngăn chặn quyết liệt từ chủ rừng, chính quyền địa phương.
(CLO) Liên quan đến vụ 52 cây gỗ khủng bị lâm tặc ngang nhiên cưa hạ, xẻ hộp ở xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ (Gia Lai), Hạt Kiểm lâm huyện đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
(CLO) Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 52 cây gỗ bị cưa hạ trái phép với tổng số gỗ thiệt hại gần 49m3. Số gỗ bị cưa hạ hầu hết đã được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.
(CLO) Nghi ngờ chiếc xe đầu kéo vận chuyển gỗ trái phép, Công an tỉnh Gia Lai đã dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trên xe có hơn 23m3 gỗ. Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều lóng gỗ được tập kết ở rừng cao su.
(CLO) Ông Huỳnh Bá Thu (45 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei) vừa bị một thanh niên tên L. đánh nhập viện. Trước đó, L. đã nhiều lần xúc phạm, hù dọa ông Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị.