(CLO) Hàng chục nghìn người đã đổ về SVĐ State Farm ở Arizona vào Chủ nhật (21/9) để dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát Charlie Kirk. Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk cũng đến dự.
(CLO) Tối qua (17/11), tại Ninh Bình, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024, để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ.
(CLO) Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York (Mỹ).
(CLO) Vùng biển Gạc Ma, Cô-Lin, Len Đao mãi mãi trở thành khúc tráng ca hào hùng của dân tộc. Hơn 36 năm đã trôi qua, tên tuổi, sự hiên ngang, kiêu hãnh của các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi ở lại trong niềm tự hào, tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng bào, đồng chí...
(CLO) Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào tối 19/11, đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.
(CLO) Sáng 18/8, tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam T.PHCM tổ chức Lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.
(CLO) Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại điểm cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong đó, TP Hồ Chí Minh là điểm cầu chính, được diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 257 về việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.
(CLO) Ngay trong buổi lễ, nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton đã nói với những người tham dự rằng cái chết đầy đau thương cảu George Floyd đã làm dấy lên phong trào đòi bình đảng sắc tộc và công lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời yêu cầu cảnh sát "bỏ đầu gối ra khỏi cổ chúng tôi".