(CLO) "Trải nghiệm bóng tối" là sự kiện được tổ chức bởi TT GDNN – GDTX Nguyễn Văn Tố cùng tổ chức giáo dục nước ngoài. Sự kiện nhằm kết nối học sinh sinh viên khiếm thị tới các tổ chức tại Hà Nội, nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng của người khiếm thị, gia tăng việc làm cho nhóm người này.
(CLO) Cứ vào thứ 5, chủ nhật hàng tuần tại công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội), ban nhạc Nắng Mới lại có những buổi biểu diễn đầy ấn tượng. Ban nhạc đặc biệt của những người khiếm thị luôn là điểm đến yêu thích của nhiều người mỗi khi đến đây.
(CLO) Lớp học khiêu vũ có tên Solar Dancer Club dành cho người khiếm thị có địa chỉ tại Hội người mù quận Đống Đa (TP Hà Nội). Lớp học thành lập với mong muốn giúp những người khiếm thị có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng.
(CLO) Thấu hiểu những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của người khiếm thị, anh Đặng Thế Lâm cùng những cộng sự đã thành lập và vận hành một dự án xây dựng kho sách nói mang tên “Open road” miễn phí trên điện thoại thông minh, để thu hẹp khoảng cách giữa người khiếm thị và người sáng mắt.
(CLO) Trong những năm qua, Hà Nội đã triển khai xây dựng nhiều vỉa hè có lối đi dành riêng cho người khiếm thị. Thế nhưng, thực tế, phần lớn công trình công cộng tại các đô thị vẫn chưa đáp ứng những tiêu chuẩn đã đề ra, thậm chí nhiều tuyến đường còn là “cái bẫy” dành cho người khiếm thị.
(CLO) Hà Nội vẫn đang tích cực xây dựng những vỉa hè có lối đi dành cho người khiếm thị. Tuy nhiên, nhiều cột đèn, trụ điện xuất hiện ngay trên lối đi gây khó khăn cho người khiếm thị.
(CLO) Tuy thiếu đi đôi mắt, mọi nội lực của người khiếm thị dường như dồn hết vào đôi bàn tay. Những “đôi bàn tay kỳ diệu” ấy đang giúp họ vươn lên khẳng định mình: “Tàn nhưng không phế”.
(CLO) Việc xây dựng vỉa hè với đường dành cho người khiếm thị như một giải pháp để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người khuyết tật. Tuy nhiên, đến nay, con đường này dường như chưa phát huy được công dụng của nó, thậm chí, người khiếm thị không thể hoặc hiếm khi di chuyển tại phần đường này.
(CLO) Người ta vẫn nói, không điều gì là không thể khi chúng ta đặt niềm tin vào tương lai. Có những người dù mất đi khả năng nhìn thấy con chữ, thế nhưng vì tình yêu với nghề báo, bằng một cách nào đó họ vẫn hăng say để mang tới những tin tức và nhiều câu chuyện về cuộc sống.
(CLO) Dù bị khiếm thị nhưng vợ chồng cụ ông Bùi Doãn Thụ, bà Trịnh Thị Mai (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn hàng ngày mưu sinh bằng gánh chổi. Đằng sau đó là câu chuyện tình đẹp khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
(CLO) Đều đặn mỗi sáng thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, lớp học dạy khiêu vũ miễn phí của thầy Tô Văn Hòa dành cho những người khiếm thị lại vang lên những giai điệu trầm bổng xen lẫn tiếng cười đùa của các học viên. Ở đó, những bước nhảy đều đến từ cảm nhận trái tim chứ không bằng đôi mắt.