Cuốn sách ‘Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới’: Giàu văn hoá, lý luận và đầy ắp chất đời, tính thời đại

Cuốn sách ‘Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới’: Giàu văn hoá, lý luận và đầy ắp chất đời, tính thời đại

(CLO) Ngày 26/10, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” của PGS.TS. Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Chuyện tình “Hoa mười giờ”

Chuyện tình “Hoa mười giờ”

(CLO) Đời mỗi con người đều có giờ phút ngẫu nhiên. Đối với nhân vật trong bài thơ cũng vậy, đó là trong buổi thi tốt nghiệp cuối cấp, hai bạn trẻ được ngồi cùng bàn, cùng làm một bài văn về “cảm nghĩ mùa thu đến”. Từ mùa thu, rồi đến “hoa mười giờ”, chàng trai gặp đúng mạch cảm xúc riêng, đã viết rất nhanh.
Gặp mặt giới thiệu tập thơ "Hoa đời mùa sau" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

Gặp mặt giới thiệu tập thơ "Hoa đời mùa sau" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

(CLO) Ngày 11/11, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức gặp mặt giới thiệu tập thơ "Hoa đời mùa sau" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Một nghề cao quý trong các nghề cao quý

Một nghề cao quý trong các nghề cao quý

(CLO) Tại lễ ra mắt 3 tập sách “Thời gian và nhân chứng” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 29/9, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân có bài viết với tựa đề “Một nghề cao quý trong các nghề cao quý”.
Từ cây đến người - một triết lý nhân sinh

Từ cây đến người - một triết lý nhân sinh

(CLO) Mượn hình ảnh sự vật ngoài đời sống để phát biểu nhân sinh về con người là một hướng quen thuộc của nghệ thuật, nhất là của thơ triết luận. Bài “Ngẫm ngợi từ cây cô đơn” của Nguyễn Hồng Vinh là một trường hợp triết luận bật ra từ sự trải nghiệm thực tế...
Hết mưa trời sẽ nắng…

Hết mưa trời sẽ nắng…

(CLO) Tinh tế trong từng nhịp chuyển động của mùa, xúc động trước bao nỗi nhọc nhằn của con người trước thiên nhiên, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vừa sáng tác bài thơ tràn đầy cảm xúc: "Lạnh giá sẽ qua nhanh".
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: “Ngọn lửa luôn rừng rực”

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: “Ngọn lửa luôn rừng rực”

(NB&CL) Nhà báo, nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn “Giữ lửa” tập 4. Tập sách do NXB Văn học vừa ấn hành đầu tháng 5/2022. Sau tập thơ “Chồi biếc” xuất bản tháng 3/2022, lần này, ông cho ra mắt cuốn “Giữ lửa”, tiếp nối 3 tập trước đã trình làng từ năm 2014 đến nay.
Người tốt quanh ta: Người giữ lửa cùng trang viết

Người tốt quanh ta: Người giữ lửa cùng trang viết

PGS-TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh 52 năm gắn bó với nghề báo, đã có mặt ở mọi miền Tổ quốc. Qua những bài viết, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị của một cây bút biết giao hòa giữa lửa báo với hơi văn được nhiều thế hệ bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá cao. (Theo HanoiTV)