(CLO) Tác phẩm “Lặng thầm bước chân” của nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân”.
(CLO) Nhà báo Tào Khánh Hưng - Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng vừa cho ra mắt khán giả tác phẩm mới về "Tỉnh Đông" - nay là Hải Dương yêu dấu.
(CLO) Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ra đời năm 1960, tên “Nhãn đầu mùa” - tác giả Trần Thanh và Đào Xuân Tùng, là dấu ấn văn chương đầu tiên về Đội du kích Hoàng Ngân. Trên nền của cảm hứng đó, Nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, vừa “trình làng” nhạc phẩm mới “Ngọt ngào Hưng Yên”.
(CLO) Nghề báo với những chuyến đi đã tạo điều kiện cho nhà báo Tào Khánh Hưng có mặt ở nhiều vùng quê cả nước, trải nghiệm cuộc sống con người để viết báo và tích lũy ca từ hình ảnh sáng tác ca khúc.
(CLO) Nhà báo Tào Khánh Hưng hiện đang công tác tại Báo Xây dựng, công việc hằng ngày của ông là tổ chức nội dung, biên tập, xuất bản các số báo hằng tuần. Mặc dù việc chuyên môn bếp núc trong tòa soạn rất bận, nhưng ông vẫn tranh thủ dành chút thời gian cho việc sáng tác ca khúc.
(CLO) Nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng không chỉ được bạn đọc biết đến là một nhà báo mà còn bởi nhiều ca khúc ghi dấu ấn với độc giả, trong đó có ca khúc mới "Nhà báo chúng tôi". Nhân ngày 21/6, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng anh.