(CLO) Trung Quốc đã phá hủy 300 con đập và đóng cửa phần lớn các nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Chishui – một nhánh chính ở thượng nguồn sông Dương Tử – nhằm phục hồi hệ sinh thái nước ngọt đang bị tổn hại nghiêm trọng.
(CLO) Ngày 5/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng đã có 10 người thiệt mạng và 70 người phải nhập viện sau khi gió mạnh làm lật thuyền du lịch tại một danh lam thắng cảnh ở phía tây nam Trung Quốc.
(CLO) Máy bay Trung Quốc đang bắn các thanh i ốt bạc lên bầu trời để mang thêm mưa đến sông Dương Tử, vốn đã khô cạn ở một số phần, khi các vùng của đất nước rơi vào tình trạng hạn hán và vật lộn với đợt nắng nóng tồi tệ nhất được ghi nhận.
(CLO) Theo Trang WorldAtlas, đây là những cây cầu cao nhất với chiều cao được đo từ mặt đất (hoặc mặt nước) đến điểm cao nhất, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với du lịch và giao thông, chi phí xây dựng hàng triệu đến hàng tỷ USD.
(CLO) Dù ở địa thế cao so với mực nước của sông Dương Tử nhưng nước lũ đã ngập đến chân tượng Lạc Sơn Đại Phật, khiến tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất.
(CLO) Lưu lượng kỷ lục được ghi nhận lúc 8h ngày 20/8 đạt 75.000 m3/giây, cao nhất kể từ khi hồ này bắt đầu chứa nước vào năm 2003, khiến đập Tam Hiệp phải mở 11/14 cửa xả.
(CLO) Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, tăng lưu lượng xả lũ lên 46.000 m3/giây, đồng thời bố trí các con đập phân tán áp lực kiểm soát lũ lụt nhằm ngăn chặn đỉnh lũ siêu lớn gây ra thảm họa cho các thành phố ven sông.
(CLO) Sau khi dành gần cả đời kiếm sống trên sông Dương Tử, Wang Quansheng rốt cuộc cũng được chính quyền trao giấy phép đánh cá vào đầu tháng 7. Nhưng thuyền của ông đã bị chính phủ tịch thu đi từ 4 tháng trước.
(CLO) Các khu vực rộng lớn của Trung Quốc đã được cảnh báo sẽ có mưa lớn và lũ lụt vào Chủ nhật và Thứ Hai, tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin cho biết.
(CLO) Công ty vận hành đập Tam Hiệp ở Trung Quốc cho biết, con đập bị "biến dạng nhẹ" do mưa lũ thời gian qua, song vẫn đảm bảo an toàn, thậm chí có thể chống chịu được trận lũ mạnh gấp đôi hôm 18/7.
(CLO) Ngày 18/7, Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ lụt cho dòng Hoài Hà từ cấp 4 lên cấp 3 do mực nước vượt ngưỡng báo động, đánh dấu trận lũ đầu tiên trong năm 2020 đã về trên dòng sông này.
(CLO) Mưa lũ nghiêm trọng hoành hành ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc khiến người dân sơ tán, nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện.
(CLO) Ủy ban tài nguyên nước sông Dương Tử nâng cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2 (màu cam) ở khu vực trung lưu và hạ lưu của con sông dài nhất Trung Quốc sau khi một đoạn đê ở Chiết Giang bị vỡ.