(CLO) Mỗi độ xuân về, hình ảnh ông đồ với mực tàu, giấy đỏ lại hiện diện trong nhiều không gian văn hóa từ đình chùa, trường học đến phố phường. Tục xin chữ đầu năm, một truyền thống gắn với dòng chảy Hán Nôm, là một sự kết nối bền bỉ giữa quá khứ và hiện tại, giữa Tết xưa và Tết nay.
(CLO) Tết nay khác Tết xưa, đó là quy luật của thời gian. Nhưng giữa nhịp sống hối hả, giữa tiện nghi hiện đại, điều còn lại và cần được gìn giữ chính là sự gắn kết, sự thấu hiểu và hy vọng.
(CLO) Những ngày cận Tết, khi phố phường Hà Nội dần rộn ràng sắc xuân, bước chân vào khu 19C Hoàng Diệu, Hoàng thành Thăng Long, ta như đi ngược thời gian để trở về với một cái Tết xưa – trầm lắng, ấm áp và đầy dư vị xúc cảm.
(CLO) Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Khám phá Tết Xưa” với nhiều hoạt động trình diễn và trò chơi dân gian phong phú.
(NB&CL) Mỗi bận Tết về lòng tôi lại bâng khuâng một nỗi niềm khó tả. Chẳng hiểu vì sao tôi cứ nhớ mãi những ngày Tết xưa, khi tôi còn nhỏ, là đứa bé lon ton theo mẹ đi chợ Tết. Những năm tháng ấy nghèo khó mà cái không khí Tết sao mà rộn ràng, hình như không còn gì rộn ràng hơn thế.
(CLO) Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người vẫn nặng lòng hoài niệm về Tết xưa, thời mà tất bật chuẩn bị Tết trong nôn nao và háo hức. Sự hoài niệm về những điều tốt đẹp ấy giúp con người biết trân trọng hơn những giá trị của hiện tại để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
(CLO) Sự kết hợp độc đáo giữa nét truyền thống Tết Cung đình xưa với văn hoá Tết ngày nay của các vùng miền trên cả nước, đang được tái hiện trong không gian Chương trình “Happy Tết 2024 - Lan toả bản sắc văn hoá Tết truyền thống” tại Hoàng Thành Thăng Long tạo nên không gian linh thiêng và sống động.
(CLO) Trong những ngày Tết cổ truyền xưa, bên cạnh mâm cơm sum họp gia đình đầm ấm, những bộ quần áo mới, hình ảnh tranh Đông Hồ treo trang trọng trong nhà để cầu mong một năm mới may mắn, làm ăn phát đạt là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình.
(CLO) Tháng Chạp, Hà Nội lạnh, để người ta mong Tết. Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, “tường nhà” mỗi người lại đỏ lửa nhớ nhung những mùa Tết cũ, những vị Tết xưa và rưng rưng Tết nghèo đậm vị để chê Tết nay no đủ nhạt hương.