Gặp lại “O du kích nhỏ”

Gặp lại “O du kích nhỏ”

(NB&CL) Thế hệ học sinh phổ thông những năm cuối 60 - 70 thế kỷ XX hầu như ai cũng biết bức ảnh nổi tiếng của nhà nhiếp ảnh Phan Thoan và đều thuộc lòng 4 câu thơ trong bài “O du kích nhỏ” của nhà thơ Tố Hữu.
Quê mẹ của ta ơi

Quê mẹ của ta ơi

(CLO) Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), trùng hợp với 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020) chúng tôi xin giới thiệu dưới đây bài của nhà báo Phan Quang viết về chuyến ông cùng nhà thơ về thăm tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7/1975.
Kỳ 1: Ra đi hẹn ngày về

Kỳ 1: Ra đi hẹn ngày về

(NB&CL) “Giữa Thủ đô/Cụ Hồ về/Bộ đội/Tiến vào năm cửa ô/Về đến đây rồi, Hà Nội ơi/Người đi kháng chiến tám năm trời/Hôm nay về lại đây Hà Nội/Ràn rụa vui lên ướt mắt cười”. Đó là những câu thơ trong bài thơ Lại về của cây đại thụ thi ca cách mạng Việt Nam Tố Hữu. Thi ca, báo chí đã viết nhiều về Ngày trở về khải hoàn ca 10/10/1954 nhưng có lẽ không nhiều người biết tường tận về “đêm ra đi, đất trời bốc lửa/ Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng” của những người lính Trung đoàn Thủ đô “người ra đi đầu không ngoảnh lại” những ngày cuối cùng năm 1946.
The Terra - An Hưng cho con khoảng trời tuổi thơ trọn vẹn

The Terra - An Hưng cho con khoảng trời tuổi thơ trọn vẹn

(CLO) Thành phố lớn ngột ngạt ngày càng thiếu không gian vui chơi, giải trí ngoài trời cho trẻ. Mong muốn tìm kiếm khoảng trời riêng cho con thỏa sức khám phá và nuôi dưỡng tâm hồn tác động rất lớn đến các bậc cha mẹ khi lựa chọn không gian sống cho cả gia đình.