(CLO) Thời điểm trưa 25/7 với nắng nóng gay gắt nhưng không thể cản được bước chân của hàng nghìn người dân tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).
(CLO) Trước giờ tiễn đưa vị lãnh đạo đáng kính của đất nước Việt Nam - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền; thời gian tại Thủ đô Hà Nội dường như lắng đọng.
(NB&CL) Làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là quê hương mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và trưởng thành. Khi nghe tin Tổng Bí thư qua đời, người dân không khỏi xót xa. Đất nước đã mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, làng Lại Đà đã mất đi một người con luôn dành tình cảm sâu sắc cho quê hương.
(CLO) Hình ảnh nhà thờ họ Nguyễn Phú tại làng Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) đơn sơ, mộc mạc như sự khiêm nhường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đứng đầu Đảng ta.