Từ lòng dân đến ý Đảng – nhịp đập dẫn lối tương lai
(NB&CL) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – sự hòa quyện nhuần nhị giữa ý Đảng và lòng dân – không chỉ được hun đúc qua những trang sử hào hùng, mà còn được nuôi dưỡng, lan tỏa trong từng hơi thở của đời sống hôm nay. Từ những phong trào thiết thực như xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng trăm nghìn hộ dân an cư trong mái ấm kiên cố, đến những chuyến xe nghĩa tình vượt lũ dữ mang nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào…
Tất cả là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết keo sơn, bền chặt của dân tộc. Những chương trình, phong trào ấy không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ hay khẩu hiệu, mà chính là biểu hiện cụ thể của sự đồng thuận, chung sức, tiếp thêm nội lực để đất nước kiên cường vượt qua thử thách, vững bước tiến về tương lai.
Chung sức chung lòng “xóa nhà tạm, nhà dột nát”
Bước sang năm 2025, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã trở thành đợt vận động lớn, lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí sáng tạo và những cách làm đột phá trong toàn xã hội. Sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, cùng tinh thần hưởng ứng tự giác của nhân dân đã biến mục tiêu đầy tính nhân văn này thành hiện thực rõ nét, thậm chí mở ra khả năng về đích sớm hơn 5 năm so với kế hoạch.
.jpg)
Đầu năm, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm, thực hiện theo tinh thần “ai có gì góp nấy”: người có của góp của, có công góp công, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Những con số biết nói xuất hiện liên tiếp: Nhiều tỉnh thành báo cáo “về đích sớm” trước thời hạn. Ngày 8/6, Thủ tướng ký Công điện số 84, yêu cầu các địa phương còn lại dồn lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8; riêng nhiệm vụ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải xong trước 27/7. Hàng trăm nghìn mái nhà mới mọc lên từ đồng bằng đến miền núi, từ vùng ven biển đến hải đảo xa xôi, mang lại sự an cư, thắp sáng niềm tin và khát vọng vươn lên cho biết bao gia đình. Đó không chỉ là câu chuyện của những viên gạch và mái tôn, mà còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin vào sức mạnh cộng đồng.
Nghệ An là một điểm sáng tiên phong. Tại đây, chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở được triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực tế từng địa bàn.
Ở xã Hữu Khuông – “ốc đảo” tách biệt giữa núi rừng do địa hình hiểm trở – bà Pịt Thị Thỏa, Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Giai đoạn 2023-2025, địa phương đặt mục tiêu xóa 437 căn nhà tạm. Nguồn lực chủ yếu được vận động từ cán bộ, công chức và một số hộ khá giả. Nhưng điều quan trọng nhất, theo bà Thỏa, là sức mạnh cộng đồng: bà con trong bản chung tay góp công, làm nền, vận chuyển vật liệu, gánh vác từng bao xi măng, tấm lợp. “Máy móc không vào được thì người vào, ai cũng sẵn sàng bỏ công, bỏ sức. Đó là đoàn kết, là tình nghĩa đồng bào”, bà nói.
Tại xã Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Lô Thị Nguyệt phấn khởi thông tin: 224 căn nhà cho hộ nghèo đã hoàn thành trước thời hạn 30/6. Mức hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia chỉ là một phần, phần còn lại được lấp đầy bằng sự góp sức của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đặc biệt là tinh thần “tương thân tương ái” của người dân. “Những gia đình neo đơn, đặc biệt khó khăn, đều được cộng đồng chung tay: hàng xóm, họ hàng, đoàn thanh niên, công an, quân đội… mỗi người góp một tay, một ngày công”, bà Nguyệt chia sẻ.
Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định: “Chúng ta có thể làm được tất cả nếu chúng ta đồng lòng”. Chính sự đồng lòng ấy, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Trung ương, đã làm nên sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy truyền thống yêu nước, thương nòi và tinh thần vì cộng đồng vốn chảy trong huyết quản mỗi người Việt. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, nhân dân chủ động”, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hẹn.
“Lửa ấm” trong hoạn nạn
Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, Sơn La liên tiếp hứng chịu hai đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 và lũ thượng nguồn sông Mã, gây thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất mát chồng chất. Nhưng giữa gian nguy, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại bừng sáng, xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng lũ.
Theo thống kê, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng 6 người, hơn 1.180 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 52 căn bị cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn, 279 nhà phải di dời khẩn cấp, 90 nhà hư hỏng, còn lại nhà có nguy cơ sạt lở và ngập úng, nhiều bản làng ven sông Mã bị cô. Hạ tầng giao thông bị tàn phá với hàng nghìn điểm sạt lở. Nông nghiệp thiệt hại nặng nề với hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu vùi lấp và hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 848 tỉ đồng.
Trước tình hình cấp bách, tỉnh Sơn La nhanh chóng công bố tình huống khẩn cấp. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ được huy động tối đa để tìm kiếm cứu nạn, sơ tán dân, thông đường tạm thời. Song, nguồn lực tỉnh vẫn còn hạn chế, nhiều bản vẫn bị chia cắt, người dân thiếu lương thực, nước sạch.
Trong bối cảnh ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát đi lời kêu gọi nhân dân khắc phục thiên tai. Lời kêu gọi đã chạm tới trái tim của mọi tầng lớp nhân dân, từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, đến cá nhân hảo tâm… Hàng chục tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm nhanh chóng được quyên góp. Những chuyến xe chất đầy gạo, mì, nước sạch, thuốc men nối đuôi nhau vượt đèo, vượt suối, mang “hơi ấm” đến từng bản lũ.
Bà Hoàng Thị Lương Tâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La nói: “Tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mỗi khi có khó khăn, người dân luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Tinh thần này không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự động viên, chia sẻ về tinh thần, giúp người dân có thêm động lực để đứng lên, xây dựng lại cuộc sống”. Bà Tâm khẳng định, những nghĩa cử này là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nền tảng vững chắc để Sơn La vượt qua mọi thách thức và phát triển bền vững.
Từ những mái nhà kiên cố mọc lên ở vùng núi Nghệ An đến những chuyến xe chở đầy yêu thương vượt lũ về Sơn La, mỗi hành động, mỗi tấm lòng đều là một “mảnh ghép” của bức tranh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính những mảnh ghép ấy, dù nhỏ bé hay lớn lao, đã hòa vào nhau, tạo nên một sức mạnh vô hình nhưng bền bỉ, nâng đỡ cả dân tộc trong mọi hoàn cảnh.
Đại đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu, mà là nhịp đập chung của triệu trái tim Việt Nam – nhịp đập đã đưa chúng ta đi qua chiến tranh, vượt qua thiên tai, và sẽ tiếp tục dẫn lối trên con đường xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng. Bởi, như lời nhắn gửi giản dị mà sâu sắc của vị lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Nghệ An: “Chúng ta có thể làm được tất cả nếu chúng ta đồng lòng”. Và khi lòng dân đã thuận, ý Đảng đã thông, không có thử thách nào đủ lớn để ngăn bước chân Việt Nam vươn tới tương lai.